NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ Đường Luật > Thơ Đường Luật Sáng Tác > Thơ Yến Thanh
Nạp lại trang này T́nh Đời Lăng Tử

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #11  
Cũ 30-09-21, 03:07 PM
Avatar của CM4Q
CM4Q CM4Q đang ẩn
CM Tứ Quái
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Đến từ: Xứ lạnh
Bài gửi: 6.162
Thanks: 24.350
Thanked 20.871 Times in 6.081 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi Yến Thanh Xem bài viết
TỰ KHÚC ĐÊM

Sương khuya lắng đọng giữa canh tàn
Thoảng chút hương nồng khóm địa lan
Lũ vạc im hơi triền núi thẳm
Vầng trăng khuất bóng nẻo mây ngàn
B́nh tâm thường lạc mồi thêm dĩa
Thỏa chí phiêu bồng rượu tính can
Cái thú tiêu dao th́ vẫn vậy
Say sưa lại ngủ dưới chân bàn.

Yến Thanh 290921

TỰ KHÚC ĐÊM

Vần xoay tạo hóa tuổi xuân tàn
Nghiệt ngă bao trùm cứ tỏa lan
Cũng bởi mơ hồ sa xuống vực
V́ do bất hạnh ruổi lên ngàn
Trăng c̣n một mảnh hồn đâu vỡ
Dạ rẽ đôi đường trí chẳng can
Tự khúc đêm dài nghe năo nuột
Mà sao lại ngỡ...tiếng ai bàn...

QN
30.09.2021
Signature:
" When one door closes, another opens "
Trả lời với trích dẫn
The Following 4 Users Say Thank You to CM4Q For This Useful Post:
Nhím con (01-10-21), phale (30-09-21), Thành Phạm (20-10-21), Yến Thanh (30-09-21)
 

Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 08:21 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.