NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ Đường Luật > Thơ Đường Luật Sáng Tác > Thơ Nguyenxuan 42
Nạp lại trang này Họa thơ

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #11  
Cũ 14-05-23, 05:17 PM
nguyenxuan nguyenxuan đang ẩn
CM Tứ Thập Nhị Xuân
 
Tham gia ngày: Dec 2012
Bài gửi: 2.441
Thanks: 5.996
Thanked 5.099 Times in 1.674 Posts
Mặc định

VƯỜN XUÂN QUYẾN RŨ

Hăy đến Vườn Xuân thả mộng nào
Bao điều quyến rũ dạ thầm xao
Thầy giăng chữ bạc đùa chim cá
Bác vẽ t́nh trăng nhử mận đào
Giỏi luyện vần xinh gịn tứ nhă
Vui hoà biển lớn lộng trời cao
Người thơ hứng khởi men dào dạt
Tuổi chạm mười mươi cũng sấn vào!

Nguyên Xuân
3/4/2924

Bài xướng

PHẢI GẮNG NÀO
(Ngũ độ thanh)

Hỏi áng Đường thi ngọt cỡ nào
Luôn hành khối vị ngẩn hồn xao
Rèn chăm mỗi sáng trang hào kiệt
Luyện khổ từng đêm cánh liễu đào
Xướng hoạ tưng bừng mong ngữ giỏi
Ngâm b́nh rộn ră muốn tài cao
Từ câu găy gọn c̣n uyên bác
Ngẫm lại v́ yêu phải gắng vào.

Thu Vân Dương
02/04/2023
Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to nguyenxuan For This Useful Post:
Cá chuồn (18-05-23)
 

Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 05:04 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.