NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ Đường Luật > Thơ Đường Luật Sáng Tác > Thơ Nguyenxuan 42
Nạp lại trang này Họa thơ

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #11  
Cũ 01-10-23, 09:46 PM
nguyenxuan nguyenxuan đang ẩn
CM Tứ Thập Nhị Xuân
 
Tham gia ngày: Dec 2012
Bài gửi: 2.441
Thanks: 5.996
Thanked 5.099 Times in 1.674 Posts
Mặc định

THAY QUẠT ĐIỆN
(Bài hoạ)

Hè nay mất điện đóng luôn pḥng
Nóng nực hao người cũng muốn dong
Ẩm mát mo cau quàng giữa gối
Nồng êm quạt giấy ấp bên ḷng
Ra vào khí lạnh sương mờ ảo
Khép mở voan mềm lụa trắng trong
Được bữa thư nhàn không nghĩ ngợi
Hồn như ngọn gió ruổi trên đồng!

Nguyên Xuân
8/6/2023

QUẠT GIẤY!

Nhân kỳ mất điện mùa hè 2023
Quạt giấy năm xưa đă dự pḥng
Nay dù mất điện cứ thong dong
“Chành ra” gió nổi sao vui dạ
“Khép lại” thân êm thấy hả ḷng.
Thuở trước không hề vơi nghĩa cũ
Bây giờ chớ để cạn t́nh trong!
Tiền nhân truyền lại ngàn sau tiếp
Già trẻ cùng nhau tạc chữ đồng!

07/06/2023
Nguyễn Quang Khải
Trả lời với trích dẫn
 

Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 10:03 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.