NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ Đường Luật > Thơ Đường Luật Thất Ngôn Tứ Tuyệt
Nạp lại trang này Thơ Tứ tuyệt - Nguyên Xuân

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
  #1  
Cũ 02-10-23, 06:27 AM
nguyenxuan nguyenxuan đang ẩn
CM Tứ Thập Nhị Xuân
 
Tham gia ngày: Dec 2012
Bài gửi: 2.441
Thanks: 5.996
Thanked 5.099 Times in 1.674 Posts
Mặc định

NHƯ TRÔI TRÊN MÂY

Thơ lâng lâng như trôi trên mây
Thi nhân đong đưa vui trang phây
Thu ngân xôn xao trong mê say
Ai đan thơ rưng tim lung lay

Lam giang trong xanh ta đi ngay
Lênh đênh sông quê chơi vui thay
Vi vu tơ mơ quên chua cay
Trăng xa mênh mông tay trong tay

Khi xưa ta yêu thu heo may
Anh không mua bông trao thơ chay
Khăn soa em thêu anh đâu hay
Vương trong tim đau bao lâu nay

Xuân đi đơn côi cơn mơ quay
Duyên thơ trong veo em xin vay
Thơ dâng men yêu thơ bay bay
Ta lâng lâng như trôi trên mây!

Thơ viết chung
Trần Văn Thái _ Nguyễn Xuân Đào
19/9/2023
Trả lời với trích dẫn
Trả lời

Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 05:07 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.