NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ Đường Luật > Thơ Đường Luật Sáng Tác > Thơ Nguyenxuan 42
Nạp lại trang này Tích lũy niềm vui

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #2  
Cũ 26-10-24, 03:28 PM
nguyenxuan nguyenxuan đang ẩn
CM Tứ Thập Nhị Xuân
 
Tham gia ngày: Dec 2012
Bài gửi: 2.441
Thanks: 5.996
Thanked 5.099 Times in 1.674 Posts
Mặc định

HANH PHÚC

Niềm vui sống đẹp biết yêu người
Chuyện xấu trên đời nguyện chớ bươi
Đốt lửa nồi cơm thương mẹ chín
Nh́n khung cửa sổ nhớ cha mười
Siêng năng thể dục rèn thân khỏe
Chịu khó ngồi thiền luyện sắc tươi
Hạnh phúc tâm hồn luôn rộng mở
Vun xây ư tốt miệng hay cười

7/7/2023
Lê Thị Kim Thông

LAC QUAN (bài họa)

Đối xử công tâm với mọi người
Qua rồi chuyện cũ khỏi cần bươi
T́m em kết nghĩa ưa tṛn chín
Kiếm bạn tâm giao thích đủ mười
Thả gánh ưu phiền bên suối bạc
Cho hồn lắng đọng giữa vườn tươi
Trần gian lắm cảnh đời đau xót
Hăy sống an vui nở nụ cười.

6/7/2023
Lê Thị Kim Thông
Trả lời với trích dẫn
 

Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 08:06 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.