NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ T́nh
Nạp lại trang này Hạt bụi thời gian - Thơ Nguyên Xuân

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
  #1  
Cũ 27-10-24, 02:39 PM
nguyenxuan nguyenxuan đang ẩn
CM Tứ Thập Nhị Xuân
 
Tham gia ngày: Dec 2012
Bài gửi: 2.441
Thanks: 5.996
Thanked 5.099 Times in 1.674 Posts
Mặc định

MÂY HỒNG
Kính tặng nữ giảng viên Đào Thị Vân Hồng
Trường Đại học Sư Phạm - ĐHĐN

Em là một áng Mây Hồng
Một làn gió mát hay ḍng thơ hoa
Bồi hồi nhớ lại thu xa
Nụ cười như ngọc, nuột nà dáng xuân.

Bao năm ấm áp t́nh thân
Rưng rưng khúc hát bội phần nhớ nhau
Hoàng hôn mây cũng tím màu
Chia tay xao xuyến nghẹn câu thơ buồn.

Phượng hồng thắp lửa tâm hồn
Giảng đường hồi hộp em c̣n nhớ không?
Phấn gieo mơ ước vào ḷng
T́nh yêu dào dạt thành ḍng sông hoa!

Bao năm nồng ấm thiết tha
Chia tay rồi vẫn măi là t́nh thân…

Đà Nẵng, 18/11/2011
Nguyên Xuân
Trả lời với trích dẫn
Trả lời

Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 04:59 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.