NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ Đường Luật > Thơ Đường Luật Sáng Tác > Thơ Nguyenxuan 42
Nạp lại trang này Họa thơ

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
  #1  
Cũ 05-01-25, 03:41 PM
nguyenxuan nguyenxuan đang ẩn
CM Tứ Thập Nhị Xuân
 
Tham gia ngày: Dec 2012
Bài gửi: 2.441
Thanks: 5.996
Thanked 5.099 Times in 1.674 Posts
Mặc định

TRĂNG TẮM

Ô gượm thôi đừng gỡ váy the
K̀A nom vóc ngọc trắng xinh nè
BÓNG đùa dáng liễu mừng hoa kết
NGUYỆT xoă thân kiều đợi gió xe
TRẦN giữa đêm vàng tươi đoá mộng
TRUỒNG trong ánh bạc thắm duyên hè
TẮM ḍng lục thuỷ khoe ḿnh nơn
LỘ CÁI KHUÔN VÀNG DƯỚI ĐÁY KHE.

Nguyên Xuân
Đà Nẵng 26/11/2024


Bài xướng của tác giả Nguyễn Hương

LỘ LIỄU KHUÔN TRĂNG

Ô ngượng trăng t́nh cởi áo the!
K̀A xem dáng liễu tuyệt chưa nè
BÓNG hồng yểu điệu chờ duyên kết
NGUYỆT diễm yêu kiều ước chỉ xe
TRẦN khoả thân ngà bên suối mộng
TRUỒNG phô nét ngọc giữa sông hè
TẮM làn nước bạc phơi h́nh nơn
LỘ CÁI KHUÔN VÀNG DƯỚI ĐÁY KHE.

Thơ: Ái KHANH
Đà Nẵng 24/11/2024

"Ô ḱa bóng Nguyệt trần truồng tắm
Lộ cái khuôn vàng dưới đáy khe”
(Hàn mặc Tử)
Trả lời với trích dẫn
Trả lời

Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 06:47 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.