NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ Đường Luật > Thơ Đường Luật Sáng Tác > Thơ Nguyenxuan 42
Nạp lại trang này Họa thơ

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
  #1  
Cũ 05-01-25, 03:45 PM
nguyenxuan nguyenxuan đang ẩn
CM Tứ Thập Nhị Xuân
 
Tham gia ngày: Dec 2012
Bài gửi: 2.441
Thanks: 5.996
Thanked 5.099 Times in 1.674 Posts
Mặc định

SỰ ĐỜI

Gió đẩy sông đời nổi tố giông
C̣n gây băo dập ngắt tơ đồng
Ngầm xô mạng ảo gai chèn bạn
Lặng thả lời thô muối xát ḷng
Xót kẻ be bờ thương nghĩa đợi
Yêu người đắp đập ră t́nh trông
V́ con sóng dữ thuyền tan nát
Trĩu nặng bầu tim tựa đá chồng!

Nguyên Xuân
11/12/2024


SỰ ĐỜI

Vấn cuộc nhân trần lắm băo giông
Éo le phức tạp chẳng tương đồng
Người kia rơ mặt vang bài hát
Kẻ nọ trầm tư nặng cơi ḷng
Thẳng thắn nên đành ưu ái tỏ
Nhu ḿ chỉ biết ngại ngùng trông
Thôi th́ bỏ mặc ai quyền nấy
Kẻo sợ buồn đau cứ chất chồng.

11/12/2024
Vũ Cầm
Trả lời với trích dẫn
Trả lời

Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 06:47 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.