NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Giao Lưu - Kết Bạn - Làm Quen - Tâm T́nh > Bạn Mới Giới Thiệu - Làm Quen
Nạp lại trang này Chào mừng 2 chàng thơ mới đến với Nguyệt Viên

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #12  
Cũ 09-07-10, 02:26 PM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi phucyenbrother Xem bài viết
Trèo lên đỉnh thương đau
Dốc cạn chén tiêu sầu
Bước xuống cơi yêu đương
Một biển trời vấn vương

Người t́nh phu lặng bước
Men theo lối người xưa
Trong giá lạnh chiều mưa
Chết thêm một lẫn nữa

Cỏ mọc trong vườn trăng
Để mùa xuân thêm vắng
Giọt mưa cùng giọt nắng
Tan trên bến đời ta

Trên bến thuyền phôi pha
Một con thuyển cổ mộc
Trôi vào cơi cô liêu
Trong lá đổ muôn chiều
Bài thơ của PY gợi h́nh ảnh lữ thứ
PL họa đôi ḍng với Phuc Yên nhé...

Lữ thứ

Bước chân người phiêu lăng
Khoác cẩm bào lưu ly
Trên yên ngựa lao đi
Tan vào trong mây gió

Những chiều giăng ráng đỏ
Ngoảnh sau lưng nhớ nhà
Áng mây vợi xa xa
Dậy nỗi niềm u uẩn

Bóng thu về lững thững
Dáng đông gầy xanh xao
Xuân về với sắc đào
Gói bốn mùa trong hạ

Cánh chim phương trời lạ
Một hôm xếp cánh về
Giữa trần gian bộn bề
Thốt lên lời da diết...

PL 9.7.10
Trả lời với trích dẫn
 

Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 05:52 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.