NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ T́nh
Nạp lại trang này Trăng Khuất

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #10  
Cũ 10-07-10, 09:28 AM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi Ryan Giggs Xem bài viết
NGÀY MỚI

Sớm mai vừa tỉnh giấc
nghe gió lạnh tràn vào
líu lo ngoài cửa sổ
mấy cánh chuyền xôn xao

Đâu đó phía bờ ao
tiếng con gà vỡ giọng
sương mắc mùng trên cao
trái ḅng non ướt sũng

Chị mái nâu lúng búng
giục đàn con kiếm mồi
bé út c̣n ngái ngủ
chiêm chiếp hoài không thôi

Ḱa nắng đă lên rồi
sợi rơm vàng óng ả
nắng thơm như làn môi
ngày mới, b́nh yên lạ !!!

Thích đọc những vần thơ trong trẻo này của Giggs. Ngày mới vùng cao b́nh yên Gigg nhỉ?
Ngày mới ở Sài Thành th́ phải dậy từ nửa đêm, may ra mới cảm được cái b́nh yên nơi thành phố ồn ào đông đúc này...
Trả lời với trích dẫn
The Following 4 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
Hoài Yến (10-07-10), hoatigon208410 (30-10-10), LAO HAC (10-07-10), VỀ MIỀN TRUNG (09-08-10)
 

Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 11:10 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.