NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ T́nh
Nạp lại trang này Nhớ ghé thăm em!

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #11  
Cũ 03-08-10, 05:08 PM
Avatar của hoanggiao
hoanggiao hoanggiao đang ẩn
CM Tam Thập Lục Thư
 
Tham gia ngày: Jul 2010
Bài gửi: 509
Thanks: 2.268
Thanked 1.965 Times in 493 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi Mỹ Duyên Xem bài viết


ĐI NGANG QUA NỖI NHỚ (Mỹ Duyên)

Đi ngang qua nỗi nhớ
Mới biết ḿnh cô đơn
Đi qua con đường trơn
Mới e ḿnh không vững

Ông mặt trời chừng hửng
Con cá lặn hồ sâu
Anh là kẻ đi câu
Cả chiều “câu nỗi nhớ”

Đi ngang qua nỗi nhớ
Hỏi thăm người năm xưa
Gót hài như nặng nợ
Đong đếm mấy cho vừa

Thôi đừng vào…. nỗi nhớ
Đứng ngoài…. lặng nh́n thôi
“Gái nhỏ” sang ngang rồi
C̣n chi là nỗi nhớ…


-MD- 25.04.2010
Nỗi nhớ vừa đi qua
Ôm vào ḷng lặng lẽ
Đường trơn về cô lẻ
Té trầy trượt bước chân

Gượng dậy đứng tần ngần
Thôi không đi câu nữa
Trả lời với trích dẫn
The Following 3 Users Say Thank You to hoanggiao For This Useful Post:
CM4Q (27-08-10), Mỹ Duyên (04-08-10), phale (10-08-10)
 

Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 11:20 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.