NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ Tình
Nạp lại trang này Tình thơ huongnhu

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng ký nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "Tình yêu 2020""
Lời cảm ơn và hình ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #11  
Cũ 05-08-10, 04:58 PM
huongnhu huongnhu đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 131
Thanks: 281
Thanked 572 Times in 130 Posts
Mặc định


TRÀ HOA NỮ

@ Chị Ple: HNhu thanks chị.

MỘT NỬA.

Một nửa quãng đường xa
Em đi hoài hông tới.
Một nửa buổi chiều trôi.
Em bâng khuâng ngóng đợi.

Một nửa vầng trăng thanh
Như thuyền nhỏ tròng trành
Anh mãi còn đâu đó?
Để thuyền trôi mà đành?

Một nửa vần thơ gieo
Vượt biết mấy núi, đèo
Sao Người chưa về đến?
Người hứa: " Mấy cũng trèo! "

Đã một nửa đêm thâu.
Nhện giăng giăng tơ sầu.
Trái đầu mùa chín nửa.
Hương gửi về nơi đâu?

Một nửa tình của em
Như gió thoảng qua thềm.
Người đến rồi đi, mãi.
Mưa qua, vương mi mềm.
( HNhu )
Trả lời với trích dẫn
The Following 5 Users Say Thank You to huongnhu For This Useful Post:
CM4Q (18-09-10), Huyzozo (18-09-10), muoitieu_hn102 (18-09-10), Nhím con (06-08-10), phale (18-09-10)
 

Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của mình

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 06:41 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.