NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ Tình
Nạp lại trang này Quán Mưa

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng ký nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "Tình yêu 2020""
Lời cảm ơn và hình ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #2  
Cũ 17-08-10, 07:50 PM
Giọt Mưa Giọt Mưa đang ẩn
Banned
 
Tham gia ngày: Aug 2010
Bài gửi: 145
Thanks: 205
Thanked 631 Times in 146 Posts
Mặc định

Ru tình


Vì đâu người chọn hoàng hôn
Buồn day dứt mãi đọa hồn đắng cay
Xót lòng môi mắt anh cay
Phép màu nào giúp em thay thế người ???
Dại khờ anh đã đánh rơi
Con tim vào phiến trăng trời nhẹ hôn
Ngọt ngào hạnh phúc vùi chôn
Nhẹ nâng phiền muộn ru đời men cay
Nhẹ bàn tay, nắm bàn tay
Cùng người Quân Tử chung say bóng đời
Mĩm cười với nụ môi tươi
Tay em gối mộng thả rơi nỗi buồn
Tương cầu khúc ái nhẹ tuôn
Trăm năm vọng ước lách luồn vào tâm
Em từng đêm huyễn mộng thầm..
Phím môi tình mộng hòa âm ru tình
Trả lời với trích dẫn
The Following 7 Users Say Thank You to Giọt Mưa For This Useful Post:
CM4Q (17-08-10), Lữ Khách (17-08-10), muoitieu_hn102 (15-09-10), Nhím con (18-08-10), phale (18-08-10), tra sua (17-08-10), VỀ MIỀN TRUNG (18-08-10)
 

Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của mình

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 06:17 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.