NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ Đường Luật > Thơ Đường Luật Sáng Tác
Nạp lại trang này Góc thơ ... Đỏ mặt.

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #12  
Cũ 19-08-10, 11:58 AM
Hoành Thi Hoành Thi đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Jul 2010
Bài gửi: 13
Thanks: 2
Thanked 96 Times in 15 Posts
Mặc định Góc thơ ... Đỏ mặt.

Quote:
Vịnh Con Ếch

Thiên hạ c̣n đầy thứ dở hơi
Làm sao tả xiết bấy nhiêu lời
Trăm năm chỉ biết ḍng mương nhỏ
Ngh́n thuở chưa từng mặt biển khơi
Cóc ghẻ suốt đời c̣n bị ghẻ
Chồn hôi muôn kiếp vẫn là hôi
Cớ sao c̣n măi ngồi trong giếng
Giương mặt trông lên chả thấy trời

Thotinh Online
Cám ơn bạn Thotinh Online đă phụ hoạ với Hoành Thi.

Vịnh cái quần X́ Líp

Một mảnh vải con khéo tạo h́nh
May liền ba góc hoá thành xinh
Banh ra ra hở đồ vô ư
Khép lại lại che cái hữu t́nh
Vài mụ lăo bà chen chúc hỏi
Dăm cô thiếu nữ ngượng ngùng rinh
Quần này tuy mỏng manh là thế
Đố có kẻ nào lại dám khinh

Lần sửa cuối bởi VỀ MIỀN TRUNG; 19-08-10 lúc 04:09 PM
Trả lời với trích dẫn
The Following 6 Users Say Thank You to Hoành Thi For This Useful Post:
1100i (24-08-10), hoatigon208410 (25-12-10), Mỹ Duyên (25-08-10), pumanew (27-10-11), Thành Phạm (13-08-14), VỀ MIỀN TRUNG (20-08-10)
 

Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 04:20 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.