NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Văn Học > Sáng Tác Văn Học > Tùy Bút
Nạp lại trang này Nói nhảm!

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
  #1  
Cũ 10-09-10, 10:49 AM
Avatar của Như Diệu Linh
Như Diệu Linh Như Diệu Linh đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Aug 2010
Đến từ: Trên cao
Bài gửi: 481
Thanks: 2.096
Thanked 2.250 Times in 605 Posts
Mặc định

VÔ ĐỀ

Sao không như trẻ nít
Cười tươi với kẻ thù ?
Mà cứ hoài ôm hận
Hứng nỗi sầu...thiên thu ?


(-Như Diệu Linh-)
Signature:


Gió đang luồn tóc rối
Mây đang gợn lưng đồi
Núi vẫn ngàn năm đợi
Nắng vàng hoài... nắng ơi...

Trả lời với trích dẫn
The Following 3 Users Say Thank You to Như Diệu Linh For This Useful Post:
phale (20-09-10), Tịnh (11-09-10), tranquang (29-09-10)
  #2  
Cũ 17-09-10, 10:27 PM
Avatar của Tịnh
Tịnh Tịnh đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Đến từ: HCMC
Bài gửi: 57
Thanks: 76
Thanked 116 Times in 39 Posts
Gửi tin nhắn qua Yahoo! tới Tịnh
Mặc định

1 năm, cũng thời điểm này... Những lời nói, câu thơ, tâm trạng ấy, cũng như 1 năm về trước... Thôi th́... chẳng khác CMG! 1 năm trước ḿnh cũng bị lừa tương tự, chắc giờ cũng có kẻ bị lừa hê hê... "Lại một người nữa giống như tôi, tương lai thật đen tối!...".
Bỏ qua đi, rr cuối cùng cũng nhận được rách rẻ thôi.

Cục xỉn! Bỏ qua đi!

Em! Nếu em có tới trễ, hăy nói với anh nhé! Anh khờ khạo, dễ tin người, ngưỡng tưởng người ta là em... Ai dè đâu...
1 năm trước, nhận bài thơ sưu tầm của Cô... Hạnh Phúc! Ai có ngờ đâu... Cô ui! 1 năm nay em vẫn chưa gặp em yêu Cô ạ!

Đúng là: "No body know, what's happen in a closed door!"
Let It Be!

Let it be - The Beatles



When I find myself in times of trouble, mother Mary comes to me,
speaking words of wisdom, let it be.
And in my hour of darkness she is standing right in front of me,
speaking words of wisdom, let it be.

Let it be, let it be, let it be, let it be.
Whisper words of wisdom, let it be.

And when the broken hearted people living in the world agree,
there will be an answer, let it be.
For though they may be parted there is still a chance that they will see,
there will be an answer. let it be.

Let it be, let it be, .....

And when the night is cloudy, there is still a light, that shines on me,
shine until tomorrow, let it be.
I wake up to the sound of music, mother Mary comes to me,
speaking words of wisdom, let it be.

Let it be, let it be, .....


P/S: [SMS] Anh xứng đáng được nhận những điều tốt đẹp hơn! Những ǵ không xứng đáng với anh, bỏ đi anh nhé! Hăy tin như thế!
Signature:
Năm canh cũng trọn đêm dài
Thương cho cơn ngủ miệt mài đi hoang...

Lần sửa cuối bởi Tịnh; 17-09-10 lúc 10:30 PM
Trả lời với trích dẫn
The Following 2 Users Say Thank You to Tịnh For This Useful Post:
huongnhu (18-09-10), phale (20-09-10)
  #3  
Cũ 29-09-10, 10:09 PM
Avatar của tranquang
tranquang tranquang đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Aug 2010
Đến từ: Tràng An
Bài gửi: 148
Thanks: 64
Thanked 339 Times in 138 Posts
Gửi tin nhắn qua Yahoo! tới tranquang Gửi tin nhắn qua Skype™ tới tranquang
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi Như Diệu Linh Xem bài viết
VÔ ĐỀ

Sao không như trẻ nít
Cười tươi với kẻ thù ?
Mà cứ hoài ôm hận
Hứng nỗi sầu...thiên thu ?


(-Như Diệu Linh-)

Hay chẳng Như Rượu Linh
Chán là nhậu một ḿnh
Trăng, nước, trôi cùng lá
Ḿnh th́ cứ... rượu linh...
Signature: Roẹt...
Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to tranquang For This Useful Post:
Như Diệu Linh (05-02-11)
Trả lời

Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 10:43 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.