NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thất Ngôn Bát Cú
Nạp lại trang này Đối & Họa của LeHong

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #11  
Cũ 18-09-10, 07:03 AM
lehong lehong đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Jun 2010
Bài gửi: 1.198
Thanks: 0
Thanked 1.910 Times in 853 Posts
Mặc định

NHỚ AI

Đă hết lời phân nỗi ái hoài
Chẳng hay có thấu nỗi ḷng ai
Ngh́n trùng cách trở t́nh sông núi
Bao tháng đợi cờ nghĩa trúc mai
Sáu khắc tin chim trông mỏi mắt
Năm canh tiếng dế réo ù tai
Ḷng này mong có ai soi xét
Xin chớ quên mà đoạn văn lai

~~~~ VanSa ~~~~


Chỉ biết hôm nay

Già rồi lăo chẳng dám yêu ai
Không thích t́m nghe chuyện gái trai
Thế sự đă nhiều phen lận đận
Đường t́nh lắm bận chịu ai hoài
Tháng năm ngày cũ nhiều ngang trái
Hiện tại bây giờ lắm chướng tai
Mặc kệ ai hơn thua giành giật
Riêng ḿnh chỉ biết có hôm nay

>>>>Lehong>>>>
Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to lehong For This Useful Post:
phale (18-09-10)
 

Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 04:27 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.