NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ T́nh
Nạp lại trang này Bập bẹ... tám câu!

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #24  
Cũ 20-09-10, 04:24 PM
Avatar của Huyzozo
Huyzozo Huyzozo đang ẩn
CM Tam Thập Huy
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 490
Thanks: 2.447
Thanked 1.489 Times in 450 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi Nguyễn Thị AP Xem bài viết


Lạc…

Tháng năm dài lầm lũi giữa đêm đen
Người qua lại sợ rối ren mắt ngó
Con hẻm vắng ngọn đèn khuya mờ tỏ
Vẫn ngập ngừng lỡ ai đó thân quen

Ngày lại ngày cơm gạo nối bấp bênh
Áo lụa gói nỗi buồn tênh khó được
Cả giấc mộng cũng bao lần từ khước
Đất gập ghềnh bàn chân bước chông chênh

Nguyễn Thị AP
Cũng bập bẹ 8 câu theo chị AP nè...hê hê

LẠC..

Giấu nỗi cô đơn gửi vào trong gió
Se se ḷng trói buộc chút mong manh
“Trái tim b́nh yên”.. Ta tự ru ḿnh
Sao trở giấc vẫn c̣n bỡ ngỡ?

Có ai đó đợi chờ ai đâu đó?
Hay ngoảnh mặt, chân bước vội…dửng dưng
Con đ̣ khuya cḥng chành neo bến cũ
Đón lá thu rơi…lạc lơng…giữa chừng..!
Signature:
X́ tin không x́ trét...hê hê
Trả lời với trích dẫn
The Following 3 Users Say Thank You to Huyzozo For This Useful Post:
Cá chuồn (20-09-10), Nguyễn Thị AP (20-09-10), phale (20-09-10)
 

Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 04:05 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.