NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ T́nh
Nạp lại trang này * Hoài niệm *

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #10  
Cũ 20-09-10, 09:34 PM
Avatar của Sa Thạch
Sa Thạch Sa Thạch đang ẩn
Sơ Cấp
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Đến từ: Lăng Đăng
Bài gửi: 2.580
Thanks: 8.154
Thanked 11.360 Times in 2.543 Posts
Gửi tin nhắn qua Yahoo! tới Sa Thạch
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi Nhím con Xem bài viết
LẦN ĐẦU TIÊN


Lần đầu anh gặp em
Hoàng hôn buông nắng nhẹ
Em chỉ cười khe khẽ
Anh cũng lén nh́n thôi...

Lần đầu ngồi bên em
Trời đổ mưa bất chợt
Lối về đêm lạnh ướt
Tay chạm khẽ bàn tay...

Lần đầu nắm tay em
Thoáng ngượng ngùng, run rẩy
Quán vắng... mưa.... vẫn thấy
Nghe ấm áp ḷng nhau...

Lần đầu anh ôm em
Thời gian như lắng đọng
Mưa theo vào lối mộng
Bối rối cả giấc mơ...

Lần đầu anh hôn em
Mưa ngừng rơi em nhỉ
Bao nồng nàn thi vị
C̣n đọng măi trên môi...

Lần đầu... nhớ không em
Cả đất trời ḥa quyện
Ánh mắt trao thương mến
Biển chiều phút b́nh yên...

Ôi... những lần đầu tiên
Sao ngọt ngào đến vậy
Lửa trong tim bùng cháy
Như lần đầu biết yêu !...

NC
Thầy ơi, cho tṛ hỏi tên, hỏi họ ai là người đâu tiên này thế nhỉ?
Ganh tị...! ganh tị ..! ghê...
T́m người ấy làm phi vụ hoán đổi hén Thầy...
kà kà kà...
Signature: Thạch _Sa lăng đăng
Làm xốn mắt người..
Trả lời với trích dẫn
The Following 2 Users Say Thank You to Sa Thạch For This Useful Post:
hoatigon208410 (03-11-10), Nhím con (21-09-10)
 

Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 08:12 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.