NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Giao Lưu - Kết Bạn - Làm Quen - Tâm T́nh > Quán Giao Lưu
Nạp lại trang này Message Center

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #11  
Cũ 11-10-10, 12:06 PM
Avatar của LonelyStar
LonelyStar LonelyStar đang ẩn
Tiểu Đông tà
 
Tham gia ngày: May 2010
Đến từ: Ác Nhân Cốc
Bài gửi: 1.696
Thanks: 2.723
Thanked 3.311 Times in 1.307 Posts
Gửi tin nhắn qua Yahoo! tới LonelyStar Gửi tin nhắn qua Skype™ tới LonelyStar
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi o0o_heokon_o0o Xem bài viết
Anh về em hỏi muôn câu hỏi
Sao chỉ yêu em có một thời...

chỉ 15p gặp đêm qua lại làm e mất ngủ,
đôi ḍng thơ dài chẳng đủ gói yêu anh,
thế nhưng phải quên yêu thương xé tan tành,
anh nơi đấy hăy yên b́nh anh nhé!

T́nh sọt rác đă quăng, ừ, rất khẽ,
em nhặt về tự dỗ giấc ḷng em
Gắng vui lên, đêm tối với buồn len
Đốt yêu thương qua ṿng bay khói thuốc
15 phút thôi ... chả đủ để làm ǵ ...

Em về, anh giấu muôn câu hỏi
Chẳng dám yêu em suốt cuộc đời

15 phút gặp, làm đêm không ngủ
Ḍng thơ dài gói trọn những yêu thương
Thế cũng đành gửi lại chút vấn vương
Giữ cho nhau phút b́nh yên em nhé

T́nh sọt rác ai quăng anh lượm khẽ
Anh nhặt về ủ ấm một mùa yêu
Cũng gắng vui khi tắt ánh nắng chiều
Khói thuốc bay quyện vào cùng nỗi nhớ


Há há há ... Chém cái ...
Trả lời với trích dẫn
The Following 2 Users Say Thank You to LonelyStar For This Useful Post:
Đông Dung (11-10-10), phale (11-10-10)
 

Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 06:15 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.