NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ T́nh
Nạp lại trang này T́nh thơ huongnhu

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #15  
Cũ 14-10-10, 04:35 PM
huongnhu huongnhu đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 131
Thanks: 281
Thanked 572 Times in 130 Posts
Mặc định




MÁT LÀNH.

CHIẾC CỐC.

Chiếc cốc pha lê trong vắt.
Chứa đầy ḷng vị ngọt thiên nhiên.
Những giọt nước mưa rơi giữa thanh thiên.
Mát rượi nhân sinh một thuở.
Đến ngày ta lặng im nghe cốc vỡ.
Tiếng gịn tan.
Khô khốc
Như ḥn cuội lăn trong ḷng cô tịch.
C̣n ǵ đâu!
Ḍng nước mát trở về với non cao.
Cho mùa sau y hẹn.
Chiếc cốc không c̣n h́nh hài nguyên vẹn.
Vũ trụ kia cứ măi bốn mùa.
Ta làm linh xưa.
Gom mảnh vụn dư thừa chắp vá.
Nhanh nhanh hoà bước vào nhịp đời hối hả.
Nhủ với ḷng, dẫu có phải vỡ tan...
HNhu - 14/10/2010
Trả lời với trích dẫn
The Following 7 Users Say Thank You to huongnhu For This Useful Post:
CM4Q (24-10-10), Mỹ Duyên (16-11-10), mimosa (16-11-10), Nhím con (16-10-10), Oasis (16-11-10), phale (14-10-10), QuangLong (01-12-10)
 

Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 11:20 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.