NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Giao Lưu - Kết Bạn - Làm Quen - Tâm Tình > Kết Nối Những Tấm Lòng
Nạp lại trang này Lời cảm ơn và hình ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng ký nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "Tình yêu 2020""
Lời cảm ơn và hình ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
  #1  
Cũ 27-10-10, 08:46 AM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi hahaha Xem bài viết

Hạnh phúc biết bao, được thấy em cười
Như chồi xanh, lại vươn sau lũ dữ
Tầm xuân kia rồi đây sẽ hé nụ
Người Việt nam lại xiết chặt bàn tay

Dù đỏ, vàng hay lưu lạc Đông tây
Lá xanh đau là cả cây rúng động
Nâng nhau lên dựng non sông gấm vóc
Từng bước thầm cùng vượt dốc đi lên!
For HHHH

Anh vượt đường xa không quản ngại
Mang tấm lòng trao gởi đến tay em
Cơn lũ dữ đi qua làng quê khó
Đã có nhân gian vạn tấm lòng tìm

Trán mướt mồ hôi, bàn chân mỏi rã
Anh vẫn rạng cười.. hạnh phúc cũng biết lây
Bàn tay đủ nắm lấy bàn tay thiếu
Giữa hoang tàn.. hạt trổ lá xanh cây...
Trả lời với trích dẫn
The Following 6 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
Bụi đường (27-10-10), Cá chuồn (27-10-10), CM4Q (27-10-10), Mỹ Duyên (27-10-10), Sa Thạch (27-10-10), Táo Sứt (27-10-10)
Trả lời

Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của mình

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 01:50 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.