NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ T́nh
Nạp lại trang này Bi Bô Lục Bát

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #10  
Cũ 03-11-10, 11:31 AM
Avatar của nangnhat_chuaphai
nangnhat_chuaphai nangnhat_chuaphai đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2010
Bài gửi: 29
Thanks: 117
Thanked 92 Times in 28 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi phuongnhiaodai Xem bài viết
Dăm vài con chữ ngây ngô
Xuôi thuyền lục bát bi bô tháng ngày




Khi

Khi yêu! Đông hóa thành Xuân *
Khi thương nắng cũng trong ngần mắt ai
Khi vui trăng ngủ miệt mài
Khi hờ hững. Biết đêm dài có khi

Khi buồn! Có nẻo mà đi?

02/11/2010
phuongnhiaodai


*thơ suadx
Khi đau ngượng ép c̣n ǵ cho nhau
C̣n đâu khi nhớ phai màu
C̣n đâu khi tiếng yêu đầu vụt tan
Tại sao sao người lỡ dối gian
Để t́nh tan vỡ trái ngang đôi đường...


em không hiểu thi luật lắm có ǵ chị bỏ qua nha=))
Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to nangnhat_chuaphai For This Useful Post:
phale (03-11-10)
 

Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 05:12 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.