NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ T́nh
Nạp lại trang này Biển nhớ - Tuấn Phong

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
  #1  
Cũ 14-11-10, 12:21 PM
Tuấn Phong Tuấn Phong đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: May 2010
Bài gửi: 112
Thanks: 366
Thanked 462 Times in 109 Posts
Mặc định Biển nhớ - Thơ Tuấn Phong

Quote:
Nguyên văn bởi cô bé mưa Xem bài viết
Trẻ con yêu!


Trẻ con yêu sao lạ lùng lắm nhé
Cũng giận hờn như cái thưở lên ba
"Tao giận rồi ... mày hăy đứng cách xa
Tao đă ghét ... đừng bao giờ đứng cạnh"

Trẻ con yêu giống cà phê đặc quánh
Chẳng thêm đường sẽ thành chút đắng ngay
Bỏ thêm muối. Sao lạc lơng giữa ngày
"Mày con gái ... tao không thèm chấp nhứt"

Trẻ con yêu nh́n mà thêm phát bực
Tóc chưa già sao bạc trắng màu mây
"Tao nhuộm tóc ... để tao thành người lớn
Để cho mày ... nh́n tao phải ngất ngây"

Trẻ con yêu buồn cười như thế đấy
Cứ giả làm người lớn ... tưởng là hay
"Tay cũng nắm sao mà tim chẳng chịu
Ứ tao sai ... thôi bỏ đại đi mày"


Trẻ con yêu ... thời này ... như mọc nắm.
Cảm ơn nhiều nhiều ... Cô Bé Mưa đă có bài thơ vui dí dỏm tặng TP.
Chúc Cô Bé Mưa luôn vui khỏe, trẻ trung, hạnh phúc và gặp nhiều may mắn.

Lần sửa cuối bởi Tuấn Phong; 02-10-12 lúc 04:50 PM Lư do: thiếu tiêu đề
Trả lời với trích dẫn
The Following 6 Users Say Thank You to Tuấn Phong For This Useful Post:
Bụi đường (14-11-10), Hàn Yên (19-11-10), phale (01-12-10), QuangLong (01-12-10), tra sua (15-12-10), Vịt Anh (20-05-11)
Trả lời

Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 04:04 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.