NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ T́nh
Nạp lại trang này Thơ Vịt Anh

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
  #1  
Cũ 11-12-10, 12:20 PM
Avatar của Vịt Anh
Vịt Anh Vịt Anh đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Dec 2010
Bài gửi: 1.095
Thanks: 3.057
Thanked 4.921 Times in 1.097 Posts
Mặc định

MÙA NHỚ

Thu gian díu với nắng vàng mây trắng
Mặc cành trơ lay lắt lá vàng
Gió biết hết...
Gió cô tịch mênh mang
Tiết sang thu bao giờ thôi hiu hắt

Mùa thu tới trong yên b́nh đơm đặt
Ngập sắc thu,chợt thấy buồn buồn
Yêu rất nhiều...
Đau đớn nhiều hơn
Ai vẫn gọi mùa thu là mùa nhớ

Mùa thu qua,nỗi ḷng vụn vỡ
Cây hết xạc xào đâu phải gió không qua
Tim hết vui...
Đâu phải tại hai ta
Tại mùa thu ghé về không đúng lúc...

14/9/2010
Trả lời với trích dẫn
The Following 11 Users Say Thank You to Vịt Anh For This Useful Post:
Đông Dung (12-03-11), Ban Mai Xanh (17-07-11), dongque77 (16-05-11), hoatigon208410 (11-12-10), huongnhu (20-12-10), Nhím con (12-12-10), phale (11-12-10), QuangLong (11-12-10), Songlam (16-04-11), VŨ AN (26-11-11), Yêu thầm (11-12-10)
Trả lời

Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 07:37 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.