NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ T́nh
Nạp lại trang này Thơ Vịt Anh

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
  #1  
Cũ 11-12-10, 12:26 PM
Avatar của Vịt Anh
Vịt Anh Vịt Anh đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Dec 2010
Bài gửi: 1.095
Thanks: 3.057
Thanked 4.921 Times in 1.097 Posts
Mặc định

HỌC CÁCH YÊU EM


T́nh không chỉ là những nụ hôn
Không chỉ nồng nàn ân ái
T́nh là măi măi
Ngay cả khi ta lạc mất nhau

Yêu một người sao cứ phải đau
Cứ phải chiếm hữu cho riêng ḿnh...
Riêng ḿnh...
Duy nhất...
Anh tự dối lừa bằng giấc mơ không thật
Đốt lửa t́nh...ḿnh anh sưởi...đêm đen

Có thể chẳng bao giờ anh chiếm hữu được em
Khi anh trở về sẽ chẳng ai bên khung cửa hồng đứng đợi
Tim sẽ nghẹn ngào khi em dần xa tầm với
Nhưng sống để làm ǵ...nếu buộc phải quên

Vẫn ḿnh anh cô độc mưa đêm
Học cách yêu em nhiều hơn cả những lần chúng ḿnh gặp gỡ
Học nhớ em vượt qua cả non sông cách trở
Đêm mù khơi mưa gào thét,cuộn trào

4/10/2010

Lần sửa cuối bởi Vịt Anh; 11-12-10 lúc 12:39 PM
Trả lời với trích dẫn
The Following 9 Users Say Thank You to Vịt Anh For This Useful Post:
dongque77 (16-05-11), hoatigon208410 (11-12-10), huongnhu (20-12-10), Nhím con (12-12-10), phale (11-12-10), QuangLong (11-12-10), Songlam (16-04-11), VŨ AN (26-11-11), Yêu thầm (11-12-10)
Trả lời

Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 11:49 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.