
21-12-10, 09:50 PM
|
 |
Member
|
|
Tham gia ngày: Oct 2010
Đến từ: Hà Nội
Bài gửi: 124
Thanks: 310
Thanked 597 Times in 123 Posts
|
|
Quote:
Nguyên văn bởi Tường Thụy
Em có bịa thì phải lựa, chứ bịa thế này thì ai tin. Anh đâu đến nỗi tầm thường như thế. 
|
ơ hơ.... cái vụ khoe hàng thì em không dam chắc, nhưng cái vụ bị khủng bố điện thoại thì vẫn còn nguyên cả 10 bài thơ đây nè đại ca và còn cái tin nhăn của "người ta" nhắn vào di động của đại ca là : "Thơ hay quá, em muốn cắn chết anh", ke ke... nghe cái từ "cắn" em suýt ngất đó (Hôm nay em mới nhớ ra vì cái từ này mà em rút máy điện thoại gọi xem ai mà "hoành tá tràng" thế !)
Lần sửa cuối bởi amthanhmoi; 22-12-10 lúc 03:31 PM
|