NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Quán > Những cuộc thi thơ > Cuộc thi thơ "XUÂN 2011"
Nạp lại trang này Những bài thơ "Cổ động" cho cuộc thi thơ Xuân

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
  #1  
Cũ 29-12-10, 11:29 AM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Mặc định

Loa loa loa...

Vác chơng đi thi hỡi cả nhà
Rung nguồn cảm hứng tận tim ra
Ḱa Mai trút áo khoe ḿnh ngọc
Nọ Liễu thay xiêm lộ dáng ngà
Tích mực mà chơi... không ngó ngoáy?
Trau ng̣i há để... chẳng bôn ba?
Nào mau trổ bút tung rồng phượng
Kẻo quá ngày Xuân... tiếc... tuổi già...

PL 29.12.10

p/s: Cổ động phải ri, chứ như Mun, Khách là "Manh động"... Bó tay với vần "lom" của Mun...

Lần sửa cuối bởi phale; 29-12-10 lúc 11:38 AM
Trả lời với trích dẫn
The Following 9 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
Cá chuồn (29-12-10), CM4Q (29-12-10), hoatigon208410 (29-12-10), Lữ Khách (29-12-10), MoonRiver (29-12-10), munni (29-12-10), Nguyễn Việt Hà (17-02-11), Quân Tấn (03-01-11), Tường Thụy (29-12-10)
  #2  
Cũ 29-12-10, 12:38 PM
Avatar của CM4Q
CM4Q CM4Q đang ẩn
CM Tứ Quái
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Đến từ: Xứ lạnh
Bài gửi: 6.162
Thanks: 24.350
Thanked 20.871 Times in 6.081 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi phale Xem bài viết
Loa loa loa...

Vác chơng đi thi hỡi cả nhà
Rung nguồn cảm hứng tận tim ra
Ḱa Mai trút áo khoe ḿnh ngọc
Nọ Liễu thay xiêm lộ dáng ngà
Tích mực mà chơi... không ngó ngoáy?
Trau ng̣i há để... chẳng bôn ba?
Nào mau trổ bút tung rồng phượng
Kẻo quá ngày Xuân... tiếc... tuổi già...

PL 29.12.10

p/s: Cổ động phải ri, chứ như Mun, Khách là "phản động"...

Hổng dám đâu...

Cũng tại ham thi bỏ cửa nhà
Đêm ngày lẩn thẩn cứ vào ra
Vần trau lắm bận êm như gió
Chữ chuốt nhiều khi bóng tựa ngà
Cứ ngỡ qua đi đời băo táp
Nhưng rồi vướng lại kiếp phong ba
Ḥa quang chửa lóe chồng con giận
Tóe lửa ...ly hôn ... tủi phận già...

QN
29/12/2010

@Thôi lần này em chả dám dù...chàng xuân có hấp dẫn thế nào
Signature:
" When one door closes, another opens "
Trả lời với trích dẫn
The Following 7 Users Say Thank You to CM4Q For This Useful Post:
hoatigon208410 (29-12-10), MoonRiver (29-12-10), munni (29-12-10), Nguyễn Việt Hà (17-02-11), phale (29-12-10), Quân Tấn (03-01-11), Tường Thụy (29-12-10)
  #3  
Cũ 29-12-10, 03:53 PM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Mặc định


HỎI THĂM

Vài lời thăm hỏi Khách cùng Mun
Nghe nói xuân sang vẫn bị cùm
Thi tứ anh th́ vung găy bút
Nhịp vần chú lại quẫy trong chum.

Rọc bài sao nhăng coi chừng đấy
Ráp phách lơ mơ chết cả chùm.
Bị trói xem chừng đau khổ nhỉ
Pha Lê xét lại, nới tay giùm

TT


Động viên

Đôi lời cám cảnh Khách và Mun
Tội thế thân trai phải chịu cùm
Ư xướng người ôm than nặng bụng
Thơ đề kẻ viết chất đầy chum
Thèm thuồng lại sợ bay vài chỏm
Háo hức nhưng lo mất mấy chùm
Có muốn đăng quang th́ vọt lẹ
Trường thi sắp đóng hăy nhanh giùm

QN
28/12/2010


@Vui với anh TT nè

Phần trần

Bác ạ! Bây giờ cảnh của Mum
Vào Ban tổ chức tựa như cùm
Con Em suốt buổi kêu ṿi sữa
Vợ Khách nguyên ngày ngóng bể chum
Thế bởi xem thơ ngờ...phản động
Cho nên bẫy ư gán...ṣ trùm
Kêu trời chẳng đặng thôi th́...nhịn
Cái giải xuân nay...bác ẵng giùm


MoonRiver


Anh TT tự dưng chạm vào vết thương ḷng... hu hu

Cám cảnh

Đâu phải riêng ḿnh Khách với Mun..
Phale cũng bị cột vô cùm
Giấy bày chẳng viết chồng dăm phản
Mực để không xài ngập mấy chum
Lỡ dịp bầu thơ chôn cả đống
Sai duyên túi chữ bỏ nguyên chùm
Âu là tại số cam ḷng vậy
Nếu có thương em hăy hiểu giùm...

PL 29.12.10
Trả lời với trích dẫn
The Following 10 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
CM4Q (29-12-10), hoatigon208410 (29-12-10), Lữ Khách (29-12-10), mexanh (30-12-10), munni (29-12-10), Nguyễn Việt Hà (17-02-11), Như Diệu Linh (29-12-10), Nhím con (30-12-10), Tường Thụy (29-12-10), tranthehai04 (09-02-11)
  #4  
Cũ 29-12-10, 04:54 PM
Tường Thụy Tường Thụy đang ẩn
CM Nhị Thập Bát Tường
 
Tham gia ngày: May 2010
Bài gửi: 780
Thanks: 1.725
Thanked 3.540 Times in 764 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi phale Xem bài viết
Loa loa loa...

Vác chơng đi thi hỡi cả nhà
Rung nguồn cảm hứng tận tim ra
Ḱa Mai trút áo khoe ḿnh ngọc
Nọ Liễu thay xiêm lộ dáng ngà
Tích mực mà chơi... không ngó ngoáy?
Trau ng̣i há để... chẳng bôn ba?
Nào mau trổ bút tung rồng phượng
Kẻo quá ngày Xuân... tiếc... tuổi già...

PL 29.12.10

p/s: Cổ động phải ri, chứ như Mun, Khách là "Manh động"... Bó tay với vần "lom" của Mun...
Anh thương hai chú wá chời lun. Chia sẻ cùng hai chú tí tẹo nha.


Văng vẳng đâu đây tiếng thở than
Ước mơ vung bút đă mau tàn
Bao năm mài mực, tay đành trói
Mấy bận lo thi, chữ chịu giam
Thiên hạ nhăm nhe chờ giải thưởng
C̣n ḿnh cay đắng, nhấp ly khan
Hơi kêu, kết luận là manh động
Kỳ tới xin lui, trả việc làng.


Mà coi chừng anh cũng bị qui là kích động á.



Lần sửa cuối bởi Tường Thụy; 06-01-11 lúc 06:29 PM
Trả lời với trích dẫn
The Following 11 Users Say Thank You to Tường Thụy For This Useful Post:
CM4Q (30-12-10), hoanggiao (29-12-10), hoatigon208410 (29-12-10), Lữ Khách (30-12-10), mexanh (30-12-10), munni (29-12-10), Nguyễn Việt Hà (17-02-11), Như Diệu Linh (29-12-10), Nhím con (30-12-10), phale (29-12-10), tranthehai04 (09-02-11)
Trả lời

Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 06:49 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.