NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ T́nh
Nạp lại trang này .... Một bắt đầu.... từ một chấm dứt !

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #11  
Cũ 31-12-10, 10:01 AM
Avatar của Sa Thạch
Sa Thạch Sa Thạch đang ẩn
Sơ Cấp
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Đến từ: Lăng Đăng
Bài gửi: 2.580
Thanks: 8.154
Thanked 11.360 Times in 2.543 Posts
Gửi tin nhắn qua Yahoo! tới Sa Thạch
Mặc định

Noel một ḿnh ...nhớ anh!

Noel một ḿnh rất nhớ anh
Trùm chăn, ôm gối dỗ lấy ḿnh
Giaó đường ngân tiếng chuông vang vọng
Pḥng vắng ḿnh em lạnh quấn quanh

Thêm một Noel em đơn lẻ
Ngày lễ vẫn như ngày thường niên
Dáng anh mờ nhạt, đâu hơi hám
Em tự chúc ḿnh, lẽ đương nhiên

Thôi em không nhớ, thôi vương vấn
Vài tiếng nửa thôi đă sang ngày
Chúc anh ngày lễ đầy vui vẻ
Em chỉ ḿnh em, cười lất lây

Noel một ḿnh khóc nhớ trông
Biết chỉ rằng em xót xa ḷng
Trôi em trả buồn nằm trơ trọi
Nhắm mắt t́m quên, thả mênh mông
Noel 2010
Signature: Thạch _Sa lăng đăng
Làm xốn mắt người..
Trả lời với trích dẫn
The Following 6 Users Say Thank You to Sa Thạch For This Useful Post:
hoatigon208410 (31-12-10), Lữ Khách (31-12-10), Ngô Nguyễn (01-01-11), Nhím con (01-01-11), phale (31-12-10), Vịt Anh (21-02-11)
 

Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 08:43 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.