NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ T́nh
Nạp lại trang này Hoàng Hôn

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
  #1  
Cũ 03-01-11, 05:36 PM
Tuấn Phong Tuấn Phong đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: May 2010
Bài gửi: 112
Thanks: 366
Thanked 462 Times in 109 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi Sao Mộc

[SIZE="4"
Hoàng hôn[/SIZE]
Chiều buông lặng lẽ ơ hờ
Bâng khuâng trong dạ, vẩn vơ trong hồn
Mắt ai thẫm tím hoàng hôn
Để vương nỗi nhớ nỗi buồn cho ai ?

Sao Mộc[/COLOR]

HOÀNG HÔN

Hoàng hôn man mác trời chiều
Ai thương, ai quư, ai yêu ... phải chờ
Hoàng hôn mơ mộng, mộng mơ
Nhớ nhung một thuở đến ngơ ngẩn hồn
Nắng vàng sưởi ấm hoàng hôn
Thương yêu trỗi dậy, giận hờn bay đi
Hoàng hôn ... Duyên nợ ... thầm th́ ...
Bâng khuâng nỗi nhớ, bước đi ngậm ngùi!

Tuấn Phong
Trả lời với trích dẫn
The Following 7 Users Say Thank You to Tuấn Phong For This Useful Post:
CM4Q (26-01-11), hoatigon208410 (04-01-11), Lữ Khách (03-01-11), Ngô Nguyễn (03-01-11), Phạm Văn Hiệp (03-01-11), phale (04-01-11), Sao Mộc (25-01-11)
Trả lời

Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 05:35 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.