NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Quán > Những cuộc thi thơ > Cuộc thi thơ "XUÂN 2011"
Nạp lại trang này Bài dự thi Cuộc thi Thơ Xuân thể loại tự do

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Đề tài đă khoá
  #1  
Cũ 04-01-11, 07:46 AM
Lữ Khách Lữ Khách đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 917
Thanks: 2.587
Thanked 4.832 Times in 908 Posts
Mặc định

MXTD - 19

XUÂN HỜN

Năm nay xuân hăy đến muộn hơn
Bởi có cô gái đang dỗi hờn
Ngày dù chạm mắt không thèm liếc
Bỏ tôi đêm về... đêm cô đơn

Năm nay xuân chớ phủ sắc hồng
Hăy c̣n trắng xoá thuở đầu đông
Trái tim em chứa đồi băng giá
Chẳng chút thương tôi, kẻ đói ḷng!

Năm nay xuân hăy nhắn dùm tôi
Tôi nhận tôi sai... tôi sai rồi
Em đừng ngoảnh mặt vờ xa lạ
Để tim tôi thiếu nửa, chơi vơi...
The Following 6 Users Say Thank You to Lữ Khách For This Useful Post:
Đông Dung (11-01-11), CM4Q (04-01-11), hoatigon208410 (04-01-11), Như Diệu Linh (04-01-11), phale (04-01-11), Cheal (05-01-11)
Đề tài đă khoá

Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 02:00 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.