NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ T́nh
Nạp lại trang này Trang thơ Ngô Nguyễn

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #9  
Cũ 04-01-11, 08:51 PM
Ngô Nguyễn Ngô Nguyễn đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Nov 2010
Bài gửi: 19
Thanks: 559
Thanked 107 Times in 18 Posts
Mặc định

VẤP Lỡ

T́nh đang bốc lửa rạt rào
Lỡ đem nước lạnh đổ vào men say
Để t́nh ngày cứ lắt lay
Lấy chi khêu ngọn lửa này bùng lên

Vợ chồng đang ấm đang êm
Lỡ đem cay đắng đặt bên giường nằm
Để rồi t́nh cứ âm thầm
Rời ra xa măi trắng ngần đêm thâu

Hạnh phúc vừa bén giọt dầu
Lỡ làm han rỉ: dấu nhau tư t́nh
Lấy ǵ gột sạch ḷng ḿnh
Để làm sáng lại bóng h́nh năm xưa

Bây giờ dù tỉnh hay mơ
Vẫn lo vấp lỡ xa cơ một thời
Giữ t́nh sạch sẽ sáng ngời
Cho dù có lỡ khó phôi phai t́nh

N.N.
Trả lời với trích dẫn
The Following 5 Users Say Thank You to Ngô Nguyễn For This Useful Post:
hoatigon208410 (04-01-11), Lữ Khách (04-01-11), Nhím con (05-01-11), phale (05-01-11), Tường Thụy (05-01-11)
 

Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 11:04 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.