NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Quán > Những cuộc thi thơ > Cuộc thi thơ "XUÂN 2011"
Nạp lại trang này Bài dự thi Cuộc thi Thơ Xuân thể loại tự do

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #11  
Cũ 13-01-11, 08:22 AM
Lữ Khách Lữ Khách đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 917
Thanks: 2.587
Thanked 4.832 Times in 908 Posts
Mặc định

MXTD - 25

Khúc xuân xưa

Én liệng rợp trời mùa xuân tới
Nắng hồng tô thắm cặp vần môi
Khoe chiếc lộc non trên cành lá
Cựa ḿnh trong sớm mướt sương trời.

Xúng xính áo quần lũ trẻ con
Đôi mắt tươi vui, cặp mắt tṛn
Ríu ran như là bầy chim sẻ
Dịu dàng b́nh minh chút nắng non.

Bạc màu tóc mẹ, phải thời gian?
Vội đến vội đi quá vội vàng
Chân chim khảm mờ đôi mắt mẹ
Giao mùa xuân cũ cũng sang ngang.

Sông xuân nước biếc đẹp như thơ
Từng cặp gái trai trẩy hội chùa
Nắng nghiêng soi ḿnh theo ḍng nước
Nụ cười e ấp khúc xuân xưa.
The Following 13 Users Say Thank You to Lữ Khách For This Useful Post:
Đông Dung (13-01-11), Cá chuồn (17-01-11), CM4Q (13-01-11), hoatigon208410 (13-01-11), minkean (20-01-11), Như Diệu Linh (14-01-11), phale (13-01-11), Quân Tấn (13-01-11), Tường Thụy (13-01-11), tranthehai04 (08-02-11), traveler (17-01-11), Vịt Anh (13-01-11), Cheal (13-01-11)
 

Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 05:28 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.