NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Quán > Những cuộc thi thơ > Cuộc thi thơ "XUÂN 2011"
Nạp lại trang này Bài dự thi Cuộc thi Thơ Xuân thể loại tự do

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Đề tài đă khoá
  #1  
Cũ 26-01-11, 07:52 AM
Lữ Khách Lữ Khách đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 917
Thanks: 2.587
Thanked 4.832 Times in 908 Posts
Mặc định

MXTD - 43

Chuyến tàu quê hương


Con tàu lăn những bánh xích vẻ vang
Qua bao giông băo
chặng đường gian nan
Vẫn một ḷng đảm đang như cô thôn nữ
Bởi em
mười bảy tuổi bẻ gẫy sừng trâu
Đêm thâu
Nét phong trần
tựa chàng lính biển
Súng trên vai khắp chặng đường biên ải
Tổ quốc yên. Tuổi xuân anh chẳng ngại

Tàu rời bến chưa một lần ai nhắc đến
Chặng cuối rồi mang đầy ắp mùa xuân
Hành tŕnh dài
Tàu không hề biết lỡ
Như mối hẹn đất trời muôn thởu
Chở khắp thế gian tiếng khóc lẫn nụ cười
Những đóa hoa thẳm sắc một vùng trời
Yêu mến nhau hương tết gọi mời
Đón xuân sang quê nghèo vương xác pháo
Nhớ công tàu sức cạn vượt rừng sâu
Dẫu đêm thâu xé toạc những đợi chờ
Tàu đă về mùa xuân trên đất nước.
The Following 7 Users Say Thank You to Lữ Khách For This Useful Post:
Cá chuồn (30-01-11), hoatigon208410 (26-01-11), phale (26-01-11), Quân Tấn (26-01-11), tranthehai04 (08-02-11), Vịt Anh (26-01-11), Cheal (26-01-11)
Đề tài đă khoá

Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 12:21 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.