NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Quán > Những cuộc thi thơ > Cuộc thi thơ "XUÂN 2011"
Nạp lại trang này Bài dự thi Cuộc thi Thơ Xuân thể loại tự do

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng ký nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "Tình yêu 2020""
Lời cảm ơn và hình ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Ðề tài đã khoá
  #1  
Cũ 28-01-11, 07:46 AM
Lữ Khách Lữ Khách đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 917
Thanks: 2.587
Thanked 4.832 Times in 908 Posts
Mặc định

MXTD - 48

Tùy khúc ngày gió lên


Bão thì có bao giờ đợi mùa
Lòng anh mưa nhớ nắng
Về phía hoàng hôn em!

Ta đi
Vương tơ nhện
Dẫu đời chơi bập bênh…

Hoa nở trong vườn chiều
Trăng đợi
Mầm nguyên sinh

Bão thì vẫn lùa từ mênh mông trùng dương
Chồm về vườn xanh, cây bình yên ngã xoạc
Chới với không cùng cánh tay đưa

Bão thì có bao giờ đợi mùa
Lòng anh mưa nhớ nắng
Về phía hoàng hôn em!

Mai bão tan
Còn ta nghiêng trũng sầu
Hanh hao
Trên mái hiên đời ta …

Em đi
Ta đi
Mùa đi …
The Following 4 Users Say Thank You to Lữ Khách For This Useful Post:
Cá chuồn (30-01-11), hoatigon208410 (28-01-11), phale (28-01-11), tranthehai04 (08-02-11)
Ðề tài đã khoá

Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của mình

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 09:29 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.