NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ T́nh
Nạp lại trang này Thơ viết về t́nh yêu

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
  #1  
Cũ 11-02-11, 09:06 PM
Avatar của ngd_m
ngd_m ngd_m đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Feb 2011
Bài gửi: 92
Thanks: 71
Thanked 331 Times in 91 Posts
Mặc định

Anh đi
mùa xuân không có em
mùa hạ không có em
mùa thu không có em
mùa đông mái ngói nào che em?

Hạt mưa trong vắt
ộp...ộp…ộp…ộp…
ễnh ương kêu
chiều nắng tắt
vén gấu quần thật cao qua chỗ lội
lớn rồi ai dắt tay?

Em về
Thôi không mặc quần jean
(trút áo phông,
ra ao rửa mặt)
Thôi không búi tóc xơa dài bịn rịn
mắt thôi nh́n dấu hỏi
môi thôi cười suy tư…

Qua vườn bà trèo cây na
níu cây ổi
sang nhà hàng xóm t́m chim, hái quả sung quả khế
cười nhe răng không sợ ai nh́n.

Nửa đêm
mưa
c̣n ra hứng nước
hương nhu gội đầu thơm phưng phức
bồ kết ṿ tay
chanh cay xè mắt
Ạ ơi,
ạ ơi…

Mái tóc dài này là của mẹ
Khóe mắt cười là của mẹ
Soi nh́n em trong gương
Ạ ơi,
ạ ơi…


Em đi
mùa xuân không có anh
mùa hạ không có anh
mùa thu không có anh
mùa đông không có lá thư nào cho anh

2011.

Lần sửa cuối bởi ngd_m; 09-03-11 lúc 10:56 AM
Trả lời với trích dẫn
The Following 5 Users Say Thank You to ngd_m For This Useful Post:
Bụi đường (14-02-11), Nhím con (12-02-11), phale (14-02-11), QuangLong (14-02-11), Vịt Anh (15-02-11)
Trả lời

Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 11:16 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.