NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Quán > Những cuộc thi thơ > Cuộc thi thơ "XUÂN 2011"
Nạp lại trang này Bài dự thi Cuộc thi Thơ Xuân thể loại tự do

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Đề tài đă khoá
  #1  
Cũ 14-02-11, 07:56 AM
Lữ Khách Lữ Khách đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 917
Thanks: 2.587
Thanked 4.832 Times in 908 Posts
Mặc định

MXTD - 75

Xuân này

Đông kéo dài
rét triền miên
Mây giăng kín mít
muôn miền âm u
Trần gian như chốn ngục tù
Ch́m trong giá lạnh
buốt từ trong tâm...

Cái rét mặc nhiên âm thầm
Thui chột chí khí
lặng câm tháng ngày
Bao nhiêu ước vọng lắt lay
C̣n trông chờ
bước đổi thay đất trời...

Xé toang cái rét,
Xuân trồi
Chân trời hé rạng
bầu trời sáng trong
Nắng vàng trải rộng
mênh mông
Bao nhiêu nguồn lực
bềnh bồng trào tuôn
Cuộc đời dẹp tấm màn buông
Vươn ra xanh thắm
tâm hồn ngát hương...
The Following 5 Users Say Thank You to Lữ Khách For This Useful Post:
CM4Q (15-02-11), hoatigon208410 (14-02-11), phale (14-02-11), Quân Tấn (18-02-11), tranthehai04 (15-02-11)
Đề tài đă khoá

Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 04:29 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.