NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ T́nh
Nạp lại trang này Canh Khuya_Thơ Phiêu Dao

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
  #1  
Cũ 14-02-11, 12:49 PM
Avatar của Phiêu Dao
Phiêu Dao Phiêu Dao đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Feb 2011
Bài gửi: 541
Thanks: 85
Thanked 1.634 Times in 521 Posts
Mặc định

Huệ Thanh

Bước động hoa sen mọc gót hài
Dáng tiên phơi phới thoát trần ai
Phất trần óng ánh đời như mộng
Đồi trọc mây xanh kẹp chẳng cài

Ta buồn cho một đoá lưu ly
Ngẩn mặt nh́n em…chẳng nói ǵ
Chuông gơ chùa vang tâm vướng nhịp
Ḷng si t́nh hận lệ trên mi

Được biết sư cô tên Huệ Thanh
Đă buông t́nh cũ,chôn xuân xanh
Má hồng thư thái,tâm an lạc
Tỉnh lặng làn mi duyên chẳng thành

Người trần luôn hẹn chữ yêu đương
Cắm cúi ôm nhau ắp mộng thường
Từng cặp chim hồn say ngất ngưỡng
Chỉ nàng lặng lẽ hướng Tây phương

Chao ôi! Ta tiếc cái xuân thời
Đứng dưới hiên chùa gọi “người ơi!”
Yêu đoá mười giờ chưa kịp hé
Hành tŕ phong kín cả mơ đời

Có phải chuyện t́nh Điệp với Lan?
C̣n đang hiện hữu giữa nhân gian
Ầm ầm níu kéo như điên dại
Nước mắt ni cô,nước mắt chàng

Phiêu Dao
Trả lời với trích dẫn
The Following 6 Users Say Thank You to Phiêu Dao For This Useful Post:
CM4Q (14-02-11), ngd_m (14-02-11), Ngô Nguyễn (14-02-11), Nhím con (14-02-11), phale (14-02-11), QuangLong (14-02-11)
  #2  
Cũ 14-02-11, 02:27 PM
Avatar của Phiêu Dao
Phiêu Dao Phiêu Dao đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Feb 2011
Bài gửi: 541
Thanks: 85
Thanked 1.634 Times in 521 Posts
Mặc định

Ta yêu em

Ta yêu em...
C̣n em không yêu ta
Nửa hồn đă chết hoá thành ma
Bám theo h́nh bóng người yêu dấu
Khó khép làn mi cố khóc oà

Rồi lại mênh mông tiếng thở dài
Thênh thang sầu muộn khóc bi ai
Ắp ôm kỉ niệm xưa huyền thoại
Đôi mắt lần theo những dấu hài

Ta vẫn cuồng si với lửa t́nh
Đă mang hoa bướm vào hồn trinh
C̣n em say với mùi chân lư
Luôn muốn trần gian là mối t́nh

Em cắt tóc mây,đoạn tuyệt t́nh
Trăng mờ nước đục, hoa không xinh
Nhưng mà nơi chốn am mây đó
Một đoá hoa sen hương ngát t́nh

Em quên đi mất chiếc khăn hồng
Chuyện của một thời,chuyện của Đông
Em đă quên anh-người thế tục
Giă từ lối nhỏ buổi xuân nồng

Em đi tu...
C̣n ta vẫn đi theo...
Tay xua cỏ mọc,bước lên đèo
Biết đâu hai kẻ cùng thành Phật?
Sánh bước bên nhau,ta được theo...
PD
Trả lời với trích dẫn
The Following 4 Users Say Thank You to Phiêu Dao For This Useful Post:
CM4Q (14-02-11), Ngô Nguyễn (14-02-11), Nhím con (14-02-11), phale (14-02-11)
Trả lời

Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 12:30 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.