NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ T́nh
Nạp lại trang này Thơ viết về t́nh yêu

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #11  
Cũ 21-02-11, 02:02 PM
Avatar của ngd_m
ngd_m ngd_m đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Feb 2011
Bài gửi: 92
Thanks: 71
Thanked 331 Times in 91 Posts
Mặc định Xuân tươi




Em ơi, em ơi, mùa xuân tươi
Ngàn hoa lung linh vương hương trời
Đàn tơ lả lướt lay làn gió
Nắng ánh xuân vàng ngập khắp nơi

Nắng xuân tươi tắn trong màu lụa
Quấn lấy thân mềm của gái tơ
Ấy nụ cười xinh như mắc cỡ
Ngọc ngà lay động vóc chân như

Sao không giữ lấy mùa xuân sắc?
Để nụ cười duyên sớm nhạt màu
Rồi đi từ độ xuân vừa tắt
Để lạnh sau lưng nửa mối sầu

T́nh yêu vừa vặn quên nhau nhỉ?
Vừa vặn ngôn từ: Anh nhớ em!
Rồi mai là lúc xuân hồ thỉ
Ngữ nghĩa thương yêu để úa nhàu.


2011.
Trả lời với trích dẫn
The Following 3 Users Say Thank You to ngd_m For This Useful Post:
Ngô Nguyễn (22-02-11), Nhím con (21-02-11), Vịt Anh (24-02-11)
 

Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 04:14 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.