NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Giao Lưu - Kết Bạn - Làm Quen - Tâm Tình > Quán Giao Lưu
Nạp lại trang này Mỗi tuần 1 nhân vật ^.^

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng ký nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "Tình yêu 2020""
Lời cảm ơn và hình ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #11  
Cũ 22-03-11, 08:01 PM
Avatar của Nhím con
Nhím con Nhím con đang ẩn
CM Thập Ngũ Minh Trùm mò mẫm
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 4.676
Thanks: 31.862
Thanked 15.587 Times in 4.559 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi Như Diệu Linh Xem bài viết
Ô la la, dzi là anh Nhím nhà ta đã lên thớt nằm ngoan ngoãn, nhìn mí cái gai Nhím còn nhọn hoắc... tủm tỉm cười... Linh bắt đầu nha anh

1. Cảm giác của anh bi giờ như thế nào? (Nghe bảo ngoài bắc vẫn còn đương rét )

- Cảm giác bi giờ của NC là đang lạnh từ ngoài vào trong và từ trong ra ngoài !... Ước gì được ai đó làm ấm lên !...

2. Nhím sợ nhất con gì? Và thích nhất con gì +___+

- Con nhím sợ nhất con gì và thích nhất con gì thì NC... chưa kịp tìm hiểu !... Còn NC thì sợ nhất là con... gái (vì hay đánh cắp trái tim và tâm hồn của mình), thích nhất... cũng là "con gái" (vì có thể mang hạnh phúc đến cho mình) !...

3. Nhím nghĩ gì về tình bạn on lai? Có lâu dài được không? tại sao?

- Tình bạn online thường lẫn lộn giữa thực và ảo. Có thể lâu dài được nếu như phần "thực" lấn át phần "ảo" (tình cảm đó là chân thành) !...

4. Anh tả sơ sơ về cuộc sống hiện tại của mình đi... nếu cần kể rõ rõ lun cũng được hen

- Kể rõ thì hết đất mất Linh ui, hihi !... Tả sơ sơ nha : các ngày trong tuần: thứ 2, thứ 3, thứ 4, thứ 5, thứ 6, thứ 7... đi làm, chủ nhật có khi nghỉ có khi cũng đi làm lun. Buổi sáng thường bắt đầu bằng 1 ly cafe, buổi chiều thỉnh thoảng đi đá banh, buổi tối thỉnh thoảng đi nhậu, đêm thường mò mẫm đến khoảng 2h sáng,... hầu hết những lúc rảnh là lang thang trên net !...

5. Họ tên thật của anh? Anh sinh năm bi nhiu? Ở đâu?

- Họ: Hoàng, tên thường dùng: Ngọc Minh. Năm sinh của NC : nếu lấy 2 số sau cộng với 2 số đầu thì đúng bằng hiệu của chúng cộng với số tuổi của NC hiện tại !... NC sinh ra và lớn lên ở HP !...

6. Anh có thích tâm sự với người khác k? người anh thường tâm sự nhất là ai?

- Không thích lắm nhưng thỉnh thoảng cũng có tâm sự, thường là với người bạn trai thân nhất !...

7. Nếu có. Người í của Nhím đang ở gần hay xa... gai Nhím? 2 người gặp nhau bao lâu 1 lần? +___+

- Rất gần và rất xa, gặp nhau bất chợt không kể bao lâu... vì ở trong mơ á !...

8. Anh có yêu cuộc sống này không? Vì sao?

- Có chứ, cuộc sống này vẫn còn nhiều điều tốt đẹp đối với NC !...

9. Có bao giờ anh khóc không? Thường xuyên k? Lần lâu nhất kéo dài bao lâu? Lý do?

- Có nhưng không thường xuyên, nói chính xác là rất hiếm. Lần lâu nhất kéo dài hơn 3 giờ đồng hồ (hình như lúc í khoảng 5-6 tuổi), lý do : bị mẹ đánh đòn !...

10. Anh thất bại lần nào chưa? Khi nào? Cảm giác ntn?

- Câu này của Linh chưa được rõ lắm !... Có lẽ Linh muốn hỏi thất bại trong tình iu hén !... Nếu đúng vậy thì có. Đó là năm đầu tiên đại học. Cảm giác thì NC không định nghĩa chính xác được, chỉ biết rằng NC đã thức trọn 1 đêm ngồi 1 mình trên sân thượng của ký túc xá ôm cây đàn ghi-ta và hát khoảng gần 100 bài nhạc vàng, suýt nữa thì bị đám bạn cùng lớp ném xuống đất vì rác tai !...

11. Có 1 thanh sắt được gắn chắc chắn trên nóc 2 tòa nhà cao tầng ( thanh sắt rộng 12 cm , khoảng cách giữa 2 tòa nhà cũng chính là độ dài thanh sắt phải đi là 29,15 m) . Anh sẽ bước qua thanh sắt đó vì cái gì :

a. 1000 USD
b. 100 000 USD
c. 1000 000 USD
d. Một người thân trong gia đình đang gặp nạn và cần anh cứu giúp

Trả lời thật nhá

- Trả lời thật là d. NC nhát chết lắm nên chẳng bao giờ vì tiền mà có thể đánh đổi tính mạng của mình !...

12. Mục tiêu lớn nhất của a trong tương lai là gì?

- Chưa có mục tiêu rõ ràng trong tương lai !...

13. Anh tự nhận xét mình có phải là người vị tha không?

- Có. Bằng chứng là NC chẳng bao giờ biết thù ghét hay giận ai cả !...

14. Ở đây anh thích ai nhất? Thương ai nhất? Ghét ai nhất? Và thích đọc thơ của ai nhất?

- Thích tất cả những người NC đã từng 888. Thương ai nhất thì... bí mật. Không ghét ai cả !... NC thường đọc tất cả các bài thơ của mọi người post trong NV và thấy thơ của ai cũng có những điểm hay !...

15. Có bao giờ Nhím làm người khác đau vì mí cái gai của mình chưa? Có "ăn hặn" ko?

- Hình như là chưa, nếu có thì NC không bít, hihi !...

15. Nếu có một ngày anh rụng hết gai... anh còn muốn làm Nhím không hay... đổi họ? :nhaymat"

- Vẫn muốn là "Nhím con", nếu rụng hết gai thì đi cắm gai giả vô, lo gì !...

Ui, hỏi thôi mừ cũng mệt ghê ta... ít quá , mai típ vậy....
Linh chơi ăn gian nha, những 2 câu 15 lận !... Đang lạnh mờ NC toát mồ hôi rùi Linh ui !...
Signature:

Lần sửa cuối bởi Nhím con; 22-03-11 lúc 08:04 PM
Trả lời với trích dẫn
The Following 6 Users Say Thank You to Nhím con For This Useful Post:
hoatigon208410 (22-03-11), LAO HAC (22-03-11), Như Diệu Linh (23-03-11), phale (23-03-11), Sao Hôm (22-03-11), Vịt Anh (22-03-11)
 

Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của mình

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 07:08 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.