NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Entertainment - Vui Chơi Giải Trí > Âm Nhạc > Nhạc Thành Viên - Album Cá Nhân
Nạp lại trang này Tình Thu Viễn Xứ (DVD Tân Cổ Giao Duyên)

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng ký nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "Tình yêu 2020""
Lời cảm ơn và hình ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #13  
Cũ 25-04-11, 03:43 PM
Avatar của HOANG QUAN
HOANG QUAN HOANG QUAN đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Sep 2010
Đến từ: VÔ TÌNH CỐC
Bài gửi: 144
Thanks: 44
Thanked 442 Times in 143 Posts
Mặc định

http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=60PRld2PBJ
Link nghe online
Soạn Giả : Hoàng Quân , Nghệ Sỹ Lưu Quốc Vinh trình bày

CON ÐƯỜNG XƯA (Nr :09) CD 4



Câu 1 : Tôi đến thăm em vào một đêm mây mù giăng phũ , tận cõi lòng tôi ấp ủ một… ân …tình . Ðường dốc cheo leo tôi chĩ có một mình . Nhắm hướng bắc âu cuộc hành trình thẵng tiến ,mặc bên ngoài có diễn biến ra sao . Ðường còn xa sao trong dạ thấy nao nao bởi tình em tôi hĩ cảm dạt dào . Nhớ lại ngày nào khi mới gặp nhau và hạnh ái gởi trao trong giờ đưa tiễn …

Nói Lối : Ðông đã tàn nhường muà xuân tới ,kiếp lữ hành còn trôi nỗi tha hương ,cây nẩy chồi xanh suốt những chặng đường , đưa tôi đến một tình thương đời viễn xứ …

Câu 2 : Gió rít tung bay mầm non vừa hé nụ nhẹ lướt chân ga trong vần vũ của …riêng ….mình . Trước mắt tôi ẩn hiện một bóng hình . lòng cảm giác một niềm vui khó tả ,nên nhủ thầm hảy vội vã thêm nhanh . Người thương ơi có nhớ đến anh và vui sướng khi tình xanh bên cạnh .Và hỉ cảm trong em có còn canh cánh của hai tâm hồn trong vắng lạnh chờ mong ….

Câu 5 : Tôi dừng lại bên cánh đồng xa lạ mượn tách cà phê cho ấm dạ để… lên …đường . Ngọn gió đầu xuân nghe man mát đêm trường . Tôi xa em lòng nhớ thương da diết ,em lià tôi có tha thiết ngóng trông . Có cách ngăn mới hiểu được nỗi lòng ,của tình sữ thăng trằm trong luyến ái . Cáng về khuya đường càng ngắn lại , Tình yêu ơi anh đã đến bên người .

Câu 6 :Giữa đêm xuân lạnh ôi lòng sao nhớ thương , hai mãnh tâm hồn , xa cách dặm trường , cùng thân viễn xứ nhớ quê hương , ước mong sum hợp duyên tình tha phương với gió sương …
Ðông đã tàn nhường mùa xuân tới ,mộng ước đôi mình cho thuyền bến gặp nhau . Trăng đêm nay đã chênh chếch mái đầu Ngọn gió đầu xuân cũng không còn thắm lạnh . Anh đã đến bên em trong niềm vui hĩ hạnh , thì người yêu ơi ta chắp cánh thiên đường . Hội ngộ lần nầy mình xây đắp yêu thương cho tình nghiã được niên trường chung bước .Xe anh đến trước sân nhà ,mộng đẹp giao hoà tình thắm thăng hoa .

Tác Giả : Hoàng Quân
Signature: LỐI RẼ TÌNH EM
Link nghe Online
Tác Giả : HOÀNG QUÂN -Nghệ sỹ Chung Tử Long Trình bày

Lần sửa cuối bởi HOANG QUAN; 25-04-11 lúc 03:53 PM
Trả lời với trích dẫn
The Following 2 Users Say Thank You to HOANG QUAN For This Useful Post:
CM4Q (13-08-11), Nhím con (26-04-11)
 

Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của mình

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 07:02 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.