NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ T́nh
Nạp lại trang này Thơ T́nh ...

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
  #1  
Cũ 17-05-10, 03:02 AM
Avatar của Hạt Bụi Nhỏ
Hạt Bụi Nhỏ Hạt Bụi Nhỏ đang ẩn
Junior Member
 
Tham gia ngày: May 2010
Bài gửi: 47
Thanks: 260
Thanked 182 Times in 46 Posts
Mặc định




Một Ḍng Sông Nhớ

Để bây chừ ở hai phía mênh mông
Là ngăn cách giữa một ḍng sông nhớ
Em lặng lẽ ..
Ôm mùa dang dở ...
Anh lấy buồn ..
Đánh vỡ những hoàng hôn ..

Để bây chừ ...biết chẳng có c̣n ..
Đám cưới ,cô dâu,chú rể hiền ...mơ ước ...
Rồi mơ ước ..
Có khi nào với được ..?
Mà vô t́nh lại cào xước ḷng nhau ..

Em nhủ ḷng rũ hết thương đau
Mong mùa xuân sẽ một lần ghé đến
Sao chỉ thầy ..
Riêng nỗi buồn đúng hẹn
Lần lượt t́m về ..
Theo tháng năm trôi ..

Tội t́nh ǵ với ánh chiều rơi ?
Mà anh cứ đi t́m ..
Một Khoảng trời kư ức ...
Mà ḿnh cứ ..
Để t́nh yêu bất lực
Trước mênh mông ..
Nghe ḍng nhớ ..ngậm ngùi

Thanh Tú


Trả lời với trích dẫn
The Following 2 Users Say Thank You to Hạt Bụi Nhỏ For This Useful Post:
Ban Mai Xanh (02-07-11), Huyzozo (23-05-10)
  #2  
Cũ 17-05-10, 03:10 AM
Avatar của Hạt Bụi Nhỏ
Hạt Bụi Nhỏ Hạt Bụi Nhỏ đang ẩn
Junior Member
 
Tham gia ngày: May 2010
Bài gửi: 47
Thanks: 260
Thanked 182 Times in 46 Posts
Mặc định



Thoáng Tâm Tư

Anh không c̣n yêu em ? ...
Chuyện ngày xưa ấy đă trở thành quá khứ
Nắng chiều nay ..
Lụi tàn trên phố ..
Đâu c̣n nồng nàn ..hương lửa ấm ḷng nhau

Anh không c̣n nh́n lại phía sau ?
Nơi những con đường
Giờ ḿnh em đơn bóng...
Như chiếc lá ĺa cành
Mềm mỏng ...
Em một ḿnh lạc lơng phía không anh ..

Ngày tàn chưa ?
Mà bóng đêm quẩn quanh ...
Con phố lặng thu ḿnh trên lối nhỏ ..
Để dương như nỗi nhớ ...
Thêm một lần ...
Lại một lần..
Vàng vơ những cô đơn ..

Em dấu đi những tủi hờn
Sao cơn mưa chẳng gầy đi trống vắng
Sài G̣n đêm,
Nghe nỗi sầu lăng đăng ..
Để rồi ch́m trong những thoáng tâm tư ..

Thanh Tú
Trả lời với trích dẫn
The Following 3 Users Say Thank You to Hạt Bụi Nhỏ For This Useful Post:
Ban Mai Xanh (02-07-11), Huyzozo (23-05-10), phale (17-05-10)
  #3  
Cũ 21-05-10, 01:18 AM
Avatar của Hạt Bụi Nhỏ
Hạt Bụi Nhỏ Hạt Bụi Nhỏ đang ẩn
Junior Member
 
Tham gia ngày: May 2010
Bài gửi: 47
Thanks: 260
Thanked 182 Times in 46 Posts
Mặc định



Xa Cách

Ấy đi, đời vắng nhau rồi
C̣n đây nỗi nhớ rụng rời tâm can
Khoảng cách nào quá vô vàn
Để nghe mơ ước bẽ bàng lắm thay

Bao giờ Ấy sẽ về đây
Bao giờ tay lại cầm tay,trong chiều
Mưa về, phố nhỏ quạnh hiu
Từng cơn gió thoảng chắt chiu nỗi niềm

Thu đi,lá nhớ triền miên
Ấy đi, nỗi nhớ từng đêm dâng đầy
Lá chuyển màu, thu đổi thay
C̣n em yêu ấy, t́nh này thủy chung

Lỡ thương Ấy đến vô cùng
Nên dù ḿnh có muôn trùng cách xa
Nên dù đời có ngăn ra
Th́ em vẫn măi yêu mà, ấy ơi...

Thanh Tú

Lần sửa cuối bởi Hạt Bụi Nhỏ; 21-05-10 lúc 02:00 AM
Trả lời với trích dẫn
The Following 6 Users Say Thank You to Hạt Bụi Nhỏ For This Useful Post:
Ban Mai Xanh (02-07-11), huongnhu (22-05-10), Huyzozo (23-05-10), langthangkhach (22-05-10), Nhím con (21-05-10), phale (22-05-10)
  #4  
Cũ 22-05-10, 04:40 PM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Mặc định

Ấy ơi của Nhỏ hay nhỉ?
Cho chị ké vài ḍng cho Ấy ơi của chị với nha...

Ấy ơi

Ấy ơi, ngày cứ nối ngày
Sao chưa bắc nổi nơi này nơi kia
Mai này nỗi nhớ nếu chia
Chắc đem đời đựng từng nia vẫn tràn...

PL 22.5.10
Trả lời với trích dẫn
The Following 2 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
Hạt Bụi Nhỏ (23-05-10), Huyzozo (23-05-10)
  #5  
Cũ 17-07-11, 09:52 AM
Ban Mai Xanh Ban Mai Xanh đang ẩn
Banned
 
Tham gia ngày: Jun 2011
Bài gửi: 734
Thanks: 2.532
Thanked 3.554 Times in 780 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi Hạt Bụi Nhỏ Xem bài viết

Một Ḍng Sông Nhớ

Để bây chừ ở hai phía mênh mông
Là ngăn cách giữa một ḍng sông nhớ
Em lặng lẽ ..
Ôm mùa dang dở ...
Anh lấy buồn ..
Đánh vỡ những hoàng hôn ..

Để bây chừ ...biết chẳng có c̣n ..
Đám cưới ,cô dâu,chú rể hiền ...mơ ước ...
Rồi mơ ước ..
Có khi nào với được ..?
Mà vô t́nh lại cào xước ḷng nhau ..

Em nhủ ḷng rũ hết thương đau
Mong mùa xuân sẽ một lần ghé đến
Sao chỉ thầy ..
Riêng nỗi buồn đúng hẹn
Lần lượt t́m về ..
Theo tháng năm trôi ..

Tội t́nh ǵ với ánh chiều rơi ?
Mà anh cứ đi t́m ..
Một Khoảng trời kư ức ...
Mà ḿnh cứ ..
Để t́nh yêu bất lực
Trước mênh mông ..
Nghe ḍng nhớ ..ngậm ngùi

Thanh Tú


Có một ḍng sông
mang tên là nỗi nhớ
chảy giữa đồi bờ
sóng cuộn trào rạn vỡ cả thuyền yêu

hoàng hôn về...nắng liêu xiêu
người thiếu nữ đứng bên chiều hoang vắng
lẳng lặng
ngóng về phía bờ xa

đồi bờ, cỏ dại và hoa...
ngả rạp ḿnh trong ánh tà chới với
dấu yêu xưa
......giờ xa vời vợi...
biết là ngày ngóng đợi để sang đêm
...............

giữa đôi bờ lăng quên
có một ḍng sông
mang tên là nỗi nhớ


không biết bạn c̣n nhớ bài này không nhỉ
Trả lời với trích dẫn
The Following 5 Users Say Thank You to Ban Mai Xanh For This Useful Post:
Hạt Bụi Nhỏ (18-07-11), hoatigon208410 (18-08-11), Nhím con (18-07-11), phale (20-07-11), Cheal (17-07-11)
Trả lời

Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 03:33 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.