NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ T́nh
Nạp lại trang này Góc thơ Ban Mai Xanh

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #11  
Cũ 05-07-11, 08:28 AM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi banmaixanh Xem bài viết
Ngợp hoàng hôn, một màu tím chia li
Chiều biết chi? Sao chiều buồn rười rượi?
Vá ngang trời, những mảng mây rách rưới
Biết có ǵ vá khoảng trống hồn ta

Ta chẳng khóc mà sao cứ nhạt nhoà
Bao kư ức bỗng tràn về như lũ
Gió thổi tung những tháng ngày xưa cũ
Bụi mịt mù, bụi cả vùng trời mơ

Ta đưa tay nâng lấy những vần thơ
Rơi chầm chậm theo ánh dương vàng vọt
Lọc tàn dư t́m chút hương dịu ngọt
Chiều lặng thầm tắt nhạt những màu yêu

Ta để mặc những mảng tối hoang liêu
Đang phủ xuống đôi vai gầy run rẩy
Nghe say đắm c̣n khát khao biết mấy
Níu phai tàn trong đôi mắt xa xăm

Ta chẳng thể mơ một giấc mơ trăng
Bởi hồn ta vẫn thương màu nắng úa
Ta chẳng nỡ để hờn ghen vây bủa
Gieo giọt buồn lên những ánh pha lê



một bài thơ cũ của em, nay post lên tặng cô giáo Pha Lê

Cảm ơn quà của Bmx nhé. Cứ như biết trước sẽ gặp PL nên viết sẵn vậy ha. Thơ BMX hay lắm. Chúc Bmx ngày mới vui nhé!
Trả lời với trích dẫn
The Following 4 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
Ban Mai Xanh (05-07-11), canhdonghoang (05-07-11), hoatigon208410 (05-07-11), VỀ MIỀN TRUNG (10-07-11)
 

Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 05:51 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.