NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ T́nh
Nạp lại trang này Góc thơ Ban Mai Xanh

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #11  
Cũ 29-07-11, 09:51 AM
Ban Mai Xanh Ban Mai Xanh đang ẩn
Banned
 
Tham gia ngày: Jun 2011
Bài gửi: 734
Thanks: 2.532
Thanked 3.554 Times in 780 Posts
Mặc định

NÓI DỐI



Nếu nói rằng không yêu
Th́ hóa ra nói dối
chẳng thể t́m ra lối
để nói thật ḷng ḿnh

đêm hỏi những đóa quỳnh
sao nở trong bóng tối
quỳnh bảo, hương rất vội
đành trốn vào cơi đêm

câu thơ măi êm đềm
sao ḷng em dậy sóng
t́m hoài không lắng đọng
những ngôn từ....yêu anh

thu qua rất mong manh
sợ nắng vàng nông nổi
hay sợ ai từ chối
vậy thôi, cứ dối ḷng....
Trả lời với trích dẫn
The Following 6 Users Say Thank You to Ban Mai Xanh For This Useful Post:
Cá chuồn (29-07-11), hoatigon208410 (29-07-11), minhlatiennu (29-07-11), Nhím con (30-07-11), ntd (30-07-11), phale (29-07-11)
 

Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 11:48 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.