NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ T́nh
Nạp lại trang này Góc thơ Ban Mai Xanh

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #11  
Cũ 23-08-11, 08:51 AM
Ban Mai Xanh Ban Mai Xanh đang ẩn
Banned
 
Tham gia ngày: Jun 2011
Bài gửi: 734
Thanks: 2.532
Thanked 3.554 Times in 780 Posts
Mặc định

không là cổ tích

Có chút nắng vương trên đồi tuyết trắng
Ta lặng thầm ngắm cổ tích dở dang
Bước trở về sau ngày tháng đi hoang
Sẽ thôi chờ , từ bây giờ, em ạ......

Em ngang qua ta lung linh hoa lá
Ta ch́m vào mộng ảo mắt nâu
Ngắm tuyết rơi cũng chợt thấy âu sầu
Chợt khát khao tia nắng miền nhiệt đới

Những yêu thương vừa trôi qua rất vội
Bóng tối nào phủ xuống những giấc mơ
Em hờ hững, kệ ta đứng thẫn thờ
Em không yêu, hay v́ em e ngại

Loạn nhịp rồi, nghe con tim khờ dại
Kiếm t́m hoài những ảo ảnh phù hoa
Ta đuổi măi, tận góc trời, rất xa
Rồi giật ḿnh, mới hay ta lạc bước

Giấc mơ xưa chẳng bao giờ với được
Ta hỏi thầm...cổ tích đó phải không?
Chẳng có lọ lem , chẳng có hoa hồng
Hoàng tử buồn giữa bao chiều trầm mặc

Bởi lọ lem vẫn c̣n hoài nghi hoặc
Hoàng tử rồi sẽ chỉ đến trong mơ.......

Lần sửa cuối bởi Ban Mai Xanh; 23-08-11 lúc 01:28 PM
Trả lời với trích dẫn
The Following 11 Users Say Thank You to Ban Mai Xanh For This Useful Post:
Cá chuồn (23-08-11), CM4Q (25-08-11), hahaha (25-08-11), hoatigon208410 (24-08-11), Lữ Khách (23-08-11), NguHoai (24-08-11), Nhím con (23-08-11), phale (25-08-11), Tường Thụy (23-08-11), tra sua (24-08-11), Vịt Anh (23-08-11)
 

Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 03:50 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.