NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ T́nh
Nạp lại trang này Góc thơ Ban Mai Xanh

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
  #1  
Cũ 02-09-11, 10:23 PM
Ban Mai Xanh Ban Mai Xanh đang ẩn
Banned
 
Tham gia ngày: Jun 2011
Bài gửi: 734
Thanks: 2.532
Thanked 3.554 Times in 780 Posts
Mặc định

RU


Ru trăng, trăng chửa kịp tṛn
Ru đêm, đêm vẫn mỏi ṃn nhớ thương

Ru quỳnh, quỳnh nhạt thếch hương
Ru t́nh, một mớ tơ vương rối ḷng

Ầu ơ lệ nhỏ thành ḍng
Ru hoài một kiếp đèo ḅng đa đoan

Chẳng ru nổi phận hồng nhan
Nên chăng duyên số bẽ bàng đắng cay

Ru đời, đời đă ngủ say
Ầu ơ chiếc bóng lắt lay
....ru ḿnh....

Lần sửa cuối bởi Ban Mai Xanh; 02-09-11 lúc 10:51 PM
Trả lời với trích dẫn
The Following 6 Users Say Thank You to Ban Mai Xanh For This Useful Post:
Đông Dung (24-09-11), hoatigon208410 (02-09-11), Nhím con (03-09-11), pumanew (05-09-11), Tường Thụy (04-09-11), Cheal (02-09-11)
  #2  
Cũ 04-09-11, 06:03 PM
Tường Thụy Tường Thụy đang ẩn
CM Nhị Thập Bát Tường
 
Tham gia ngày: May 2010
Bài gửi: 780
Thanks: 1.725
Thanked 3.540 Times in 764 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi Ban Mai Xanh Xem bài viết
RU


Ru trăng, trăng chửa kịp tṛn
Ru đêm, đêm vẫn mỏi ṃn nhớ thương

Ru quỳnh, quỳnh nhạt thếch hương
Ru t́nh, một mớ tơ vương rối ḷng

Ầu ơ lệ nhỏ thành ḍng
Ru hoài một kiếp đèo ḅng đa đoan

Chẳng ru nổi phận hồng nhan
Nên chăng duyên số bẽ bàng đắng cay

Ru đời, đời đă ngủ say
Ầu ơ chiếc bóng lắt lay
....ru ḿnh....
Ư thơ không mới nhưng cách thể hiện mới. Bố cục chặt chẽ. Lâu lâu lại được đọc một bài thơ thú vị.
Nhưng giọng thơ cứ như người nhớn, từng trải lắm í
Có một hai điểm hơi tiếc nhưng nhỏ thôi, sẽ gửi pm cho BMX sau nhé
Chúc BMX giàu thi tứ, nhiều thơ hay.

Trả lời với trích dẫn
The Following 4 Users Say Thank You to Tường Thụy For This Useful Post:
Đông Dung (24-09-11), Ban Mai Xanh (04-09-11), hoatigon208410 (04-09-11), pumanew (05-09-11)
  #3  
Cũ 04-09-11, 06:25 PM
Ban Mai Xanh Ban Mai Xanh đang ẩn
Banned
 
Tham gia ngày: Jun 2011
Bài gửi: 734
Thanks: 2.532
Thanked 3.554 Times in 780 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi Tường Thụy Xem bài viết
Ư thơ không mới nhưng cách thể hiện mới. Bố cục chặt chẽ. Lâu lâu lại được đọc một bài thơ thú vị.
Nhưng giọng thơ cứ như người nhớn, từng trải lắm í
Có một hai điểm hơi tiếc nhưng nhỏ thôi, sẽ gửi pm cho BMX sau nhé
Chúc BMX giàu thi tứ, nhiều thơ hay.

hiiiiiii, cháu sắp ...già mất rồi chú TT ơi

lâu lâu được khen, thích quá đi mất \

Cháu cũng chúc chú ngày càng có nhiều thơ hay nha chú
Trả lời với trích dẫn
The Following 4 Users Say Thank You to Ban Mai Xanh For This Useful Post:
Đông Dung (24-09-11), hoatigon208410 (04-09-11), pumanew (05-09-11), Tường Thụy (04-09-11)
  #4  
Cũ 06-09-11, 04:51 PM
Tường Thụy Tường Thụy đang ẩn
CM Nhị Thập Bát Tường
 
Tham gia ngày: May 2010
Bài gửi: 780
Thanks: 1.725
Thanked 3.540 Times in 764 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi Ban Mai Xanh Xem bài viết
hiiiiiii, cháu sắp ...già mất rồi chú TT ơi

lâu lâu được khen, thích quá đi mất \

Cháu cũng chúc chú ngày càng có nhiều thơ hay nha chú
Ban Mai Xanh sắp hóa già???
Nhưng thơ cháu măi cứ là ban mai.

Hi hi, nặn măi chẳng ra được bài thơ nào nên vào góc thơ bmx gửi mấy câu kẻo mất cảm giác thơ.

Trả lời với trích dẫn
The Following 6 Users Say Thank You to Tường Thụy For This Useful Post:
Đông Dung (24-09-11), Ban Mai Xanh (06-09-11), bocau (10-09-11), hoatigon208410 (06-09-11), phale (10-09-11), úm_bala (07-09-11)
  #5  
Cũ 04-09-11, 10:17 PM
Ban Mai Xanh Ban Mai Xanh đang ẩn
Banned
 
Tham gia ngày: Jun 2011
Bài gửi: 734
Thanks: 2.532
Thanked 3.554 Times in 780 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi Ban Mai Xanh Xem bài viết
RU


Ru trăng, trăng chửa kịp tṛn
Ru đêm, đêm vẫn mỏi ṃn nhớ thương

Ru quỳnh, quỳnh nhạt thếch hương
Ru t́nh, một mớ tơ vương rối ḷng

Ầu ơ lệ nhỏ thành ḍng
Ru hoài một kiếp đèo ḅng đa đoan

Chẳng ru nổi phận hồng nhan
Nên chăng duyên số bẽ bàng đắng cay

Ru đời, đời đă ngủ say
Ầu ơ chiếc bóng lắt lay
....ru ḿnh....


RU

Ru trăng, trăng chửa kịp tṛn
Ru đêm, đêm vẫn mỏi ṃn nhớ thương
Ru quỳnh, quỳnh nhạt thếch hương
Ru t́nh, t́nh rối tơ vương giữa ḍng.

Ầu ơ lệ chảy vào ḷng
Ru hoài một kiếp đèo ḅng đa đoan
Chẳng ru nổi phận hồng nhan
Phải chăng duyên số bẽ bàng đắng cay.

Ru đời, đời lặng lẽ say
Ầu ơ chiếc bóng lắt lay ...
Ru ḿnh ...



đây là góp ư của chú TT cho bài thơ,

cháu gửi lời cảm ơn đến chú Tường Thụy rất nhiều
mong luôn nhận được sự quan tâm góp ư của chú

Lần sửa cuối bởi Ban Mai Xanh; 04-09-11 lúc 10:24 PM
Trả lời với trích dẫn
The Following 5 Users Say Thank You to Ban Mai Xanh For This Useful Post:
Đông Dung (24-09-11), hoatigon208410 (04-09-11), Nhím con (05-09-11), pumanew (05-09-11), Tường Thụy (04-09-11)
Trả lời

Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 01:28 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.