NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ Đường Luật > Thơ Đường Luật Sáng Tác > Thơ Ban Mai Xanh
Nạp lại trang này thơ... t́nh :D

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #5  
Cũ 04-09-11, 08:58 AM
Ban Mai Xanh Ban Mai Xanh đang ẩn
Banned
 
Tham gia ngày: Jun 2011
Bài gửi: 734
Thanks: 2.532
Thanked 3.554 Times in 780 Posts
Mặc định

buồn


Tự hỏi người giờ ở chốn đâu?
Tàn đông lạnh lẽo gợi u sầu
Niềm thương trải khắp chân trời thẳm
Nỗi nhớ đong đầy vực núi sâu
Dạ vẫn bồn chồn câu nguyện ước
Hồn đang khắc khoải tiếng kinh cầu
Từ nay cách biệt, nghe ḷng khóc
Trách măi sao đời lắm bể dâu


.........
Trả lời với trích dẫn
The Following 5 Users Say Thank You to Ban Mai Xanh For This Useful Post:
CM4Q (04-09-11), hoatigon208410 (04-09-11), NguHoai (04-09-11), Nhím con (05-09-11), Thành Phạm (06-11-15)
 

Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 02:12 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.