NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ T́nh
Nạp lại trang này Góc thơ Ban Mai Xanh

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #22  
Cũ 30-09-11, 08:52 AM
Ban Mai Xanh Ban Mai Xanh đang ẩn
Banned
 
Tham gia ngày: Jun 2011
Bài gửi: 734
Thanks: 2.532
Thanked 3.554 Times in 780 Posts
Mặc định

Vô đề

Chuyện chúng ḿnh chắc chỉ có thế thôi
Tại anh hờ hững hay v́ em ích kỉ
Thôi anh nhé, những lời yêu hoa mĩ
Cất để dành tặng cô gái đến sau

Đam mê ấy phải chăng đă phai màu
Thôi đừng níu , đừng nài, thêm dằn vặt
Ta yêu nhau từ những điều nhỏ nhặt
Và xa dần bởi những cái không tên

Biết một mai, rồi cũng sẽ lăng quên
Thơ t́nh cũ để bên thềm dĩ văng
Cảm ơn anh v́ qua bao ngày tháng
Đă dịu dàng nâng mỗi bước em đi

Thôi anh nhé, cuộc sống vẫn nhiều khi
Không trao tặng cái mà ta mong muốn
" Mây của trời hăy để cho gió cuốn"
Những nỗi buồn hăy gửi lại ngày qua

Rối một ngày cũng sẽ cách xa
Câu tạ từ, thôi, hai ta đừng ai nói
Nắng phương đông giờ héo hon ṃn mỏi
Chẳng bao giờ rọi tới nổi bên anh

Lần sửa cuối bởi Ban Mai Xanh; 30-09-11 lúc 02:57 PM
Trả lời với trích dẫn
The Following 4 Users Say Thank You to Ban Mai Xanh For This Useful Post:
hoatigon208410 (30-09-11), NguHoai (30-09-11), Nhím con (01-10-11), phale (01-10-11)
 

Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 08:28 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.