NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ T́nh
Nạp lại trang này Góc thơ Ban Mai Xanh

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #39  
Cũ 09-10-11, 09:09 AM
Ban Mai Xanh Ban Mai Xanh đang ẩn
Banned
 
Tham gia ngày: Jun 2011
Bài gửi: 734
Thanks: 2.532
Thanked 3.554 Times in 780 Posts
Mặc định

Từ khi em gặp Người ta
Là khi nghe bước xuân qua ngoài thềm




Hoa sẽ nở khi mùa xuân chạm bước
T́nh sẽ về khi tuyết trắng dần tan
Anh sẽ đến như lời ta hẹn ước
Em sẽ cười đón hạnh phúc vừa sang

Thương nhớ lắm, yêu và yêu nhiều lắm...
Cả đất trời dường như cũng ngà say
Em e ấp, em dịu dàng đằm thắm
Ru điệu t́nh lơi lả giữa ṿng tay

Cảm ơn cả một mùa đông lạnh giá
Để anh là tia nắng ấm mùa xuân
Sau băo tuyết, sau đêm giông...tất cả...
Xuân lại về mang hơi thở t́nh nhân

Yêu nhau nhé, yêu thật ḷng anh nhé
Yêu dại khờ dẫu mai có rời xa
Để bên anh, hồn nhiên như thơ trẻ
Để tim này hát lại khúc t́nh ca

Lần sửa cuối bởi Ban Mai Xanh; 09-10-11 lúc 09:17 AM
Trả lời với trích dẫn
The Following 5 Users Say Thank You to Ban Mai Xanh For This Useful Post:
hoatigon208410 (09-10-11), LAO HAC (09-10-11), Nhím con (11-10-11), tra sua (09-10-11), úm_bala (16-10-11)
 

Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 09:36 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.