NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ T́nh
Nạp lại trang này Bước thầm quán thơ

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #5  
Cũ 12-10-11, 09:00 AM
Avatar của diemhuyen
diemhuyen diemhuyen đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 156
Thanks: 10
Thanked 141 Times in 59 Posts
Mặc định

PHẬN QUẦN THO


Thu qua đông đến anh về
Thưa thớt mưa rơi miền quê sóng trào
Ngẩn ngơ chim hót cành cao
Bồ câu se sẻ thanh tao hát ḥ

Bến xưa vắng bóng con đ̣
Người xa hẹn ước em cho cau về
Trọn đời mặn nghĩa phu thê
Mặn mà ân ái gối về chiếu chăn

Thương cho cung nguyệt chị Hằng
Một ḿnh đơn lẻ mắt quầng nhớ mong
Đời ai mà chẳng có chồng
Nâng khăn sửa túi má hồng trao duyên

Kiếp hồng phận gái thuyền quyên
Ước mong làm vợ thiêng liêng mẹ hiền
Thương chồng nên gắng cần siêng
Thương con đảm việc chẳng riêng thân ḿnh
Signature: DIỄM HUYỀN

Lần sửa cuối bởi diemhuyen; 22-05-12 lúc 03:39 AM
Trả lời với trích dẫn
The Following 8 Users Say Thank You to diemhuyen For This Useful Post:
Cá chuồn (12-10-11), hoatigon208410 (12-10-11), kehotro (28-07-12), Lữ Khách (12-10-11), luuhangiang (27-05-12), Nhím con (13-10-11), phale (12-10-11), úm_bala (24-05-12)
 

Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 05:00 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.