NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ T́nh
Nạp lại trang này nhớ màu áo trắng

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #2  
Cũ 12-10-11, 11:31 PM
pooh2p pooh2p đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 7
Thanks: 0
Thanked 0 Times in 0 Posts
Mặc định có một ngày ... Phạm Nguyễn

Có một ngày hạ về trên trấn nhỏ
Thoáng ưu buồn trong đôi mắt thơ ngây
Mây thôi đưa và gió cũng ngập ngừng
Thương biết mấy những ngày trôi vội vă

Có một ngày hạ về trên trấn nhỏ
Ve ưu tư xa nắng bỗng lạ lùng
Bước qua phố ngơ ngây tà áo trắng
Véo trong chiều tung cánh phượng bay bay

Có một chiều khi anh bỗng thương yêu
Nơi mười tám con đường h́nh chiếc bóng
Trong con tim hoa nắng tuổi xa trường
Yêu thương lắm nơi ngàn ngày anh nhớ

Có một ngày hạ về bỗng bâng khuân
Thôi xa nhé mây chiều nơi trấn nhỏ

Lần sửa cuối bởi pooh2p; 12-10-11 lúc 11:36 PM
Trả lời với trích dẫn
 

Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 01:32 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.